-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Giải trí
06/12/2022 20:40Hành trình công lý tập 25: Lật lại án oan, Nguyệt khiến sếp của chồng điêu đứng
Ở tập 20 Hành trình công lý, với những manh mối mà Nguyệt đã tìm được, cấp trên của cô đã cho phép lật lại vụ án Vương Quang Hữu giết người 10 năm trước. Lúc này, nhóm người phụ trách điều tra, xét xử vụ án năm xưa bắt đầu lo lắng bởi khi ấy họ đã kết án khi có những chứng cứ chưa được điều tra rõ ràng. Trong nhóm người này có Tấn - bạn thân và là sếp của Hùng.
Tấn lo lắng đến tìm Hùng và nhờ anh nói với Nguyệt không nên lật lại vụ án. Tuy nhiên, Hùng công tư phân minh cho rằng nếu không phải án oan thì kết quả điều tra từ phía Nguyệt sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho tất cả, kết thúc hành trình hơn 10 năm kiện tụng, kêu oan của vợ ông Hữu. Tấn không đồng tình và cho rằng việc lật lại vụ án sẽ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình và các đồng nghiệp năm xưa đã xử lý vụ án này.



Hùng về nhà có ý khuyên vợ không nên lật lại vụ án này vì sẽ đụng chạm đến nhiều người và mất thời gian. Tuy nhiên, Nguyệt cho rằng cô không ngại đụng chạm và việc giải oan cho một người thì không thể gọi là mất thời gian. Thấy Hùng có thái độ không ủng hộ, cô hỏi chồng rằng phải chăng vì vụ này liên quan đến bạn thân và cũng là sếp của Hùng nên anh mới ngăn cản vợ. Hùng giải thích anh không có ý bao che mà chỉ lo lắng cho vợ mà thôi. Cả hai vì chuyện này mà to tiếng, căng thẳng với nhau.
Đúng lúc này, mẹ Nguyệt đến nhà và thúc giục Nguyệt chuyện con cái, bắt cô phải đi khám. Nguyệt lại lấy cớ bận công việc và trả lời sang năm sẽ tính đến chuyện sinh con. Sau khi Nguyệt đi, mẹ cô đã nói với Hùng phải quyết liệt hơn với vợ về chuyện con cái, không thể chiều theo ý Nguyệt mãi được.






Hùng không tác động được vợ, Tấn đến gặp thẳng sếp của Nguyệt để nói chuyện. Tấn muốn dừng việc điều tra, tránh đụng chạm nhiều người và ảnh hưởng tới uy tín của ngành. Tuy nhiên, sếp của Nguyệt lại họ chỉ đang làm việc một cách công tâm và khách quan, nếu như không phải án oan thì phía ông Tấn không có gì phải lo lắng. Ông Tấn vẫn muốn sếp Nguyệt cân nhắc kỹ việc lật lại vụ án.
Nguyệt biết Tấn đang tác động đến sếp của mình để dừng điều tra, tuy nhiên may mắn là sếp của cô vẫn kiên định và cho cô 7 ngày để tìm chứng cứ xác thực những nghi vấn, nếu không tìm được thì vụ án sẽ khép lại. Nguyệt vui vẻ đồng ý.
Tuy nhiên, Nguyệt nhận được tin Đinh - đối tượng nghi vấn là hung thủ thực sự đã vượt biên bỏ trốn. Nguyệt cho rằng nhiều khả năng ai đó đã đánh động cho Đinh biết, đồng thời phía công an cũng vội vàng đưa ra biên bản kết luận không có cơ sở tố cáo đối tượng Đinh.


Được sếp cho phép điều tra vụ án Vương Quang Hữu, Nguyệt cùng đồng nghiệp về tận quê ông Hữu để thu thập thông tin. Người đầu tiên Nguyệt gặp là cô Xoan - mẹ kế của Đinh. Trước đó bà khai nhìn thấy Đinh lén giặt áo trong chậu nước màu đỏ như máu nhưng giờ bà lại tỏ ra sợ hãi, phủ nhận cho rằng đó là màu bùn đất.
Tới gặp một thanh niên cùng trang lứa với Đinh, người này cho biết Đinh có thể vẫn ở khu vực biên giới để làm ăn. Dù không thân thiết nhưng người này nhưng người này tiết lộ Đinh lầm lì, ít nói và cục tính, có lần còn nổi điên đòi chém người nhưng may chém trượt. Tình tiết này khiến Nguyệt có thêm căn cứ nghi ngờ Đinh mới là hung thủ thực sự của vụ án năm xưa.
Trong khi đó, ông Tráng - bố Đinh - đà sẵn một cái hố và dọa chôn sống vợ khi biết Xoan đã nói chuyện với người của Viện Kiểm sát. Xoan thề cô không khai ra điều gì mới được ông Tráng buông tha.









Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Chính phủ có chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải: Bắt buộc niêm yết và giảm giá cước theo giá xăng dầu (24 phút trước)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (35 phút trước)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (1 giờ trước)
- Hoàn lưu bão Maysak đe dọa gây mưa ngập kỷ lục, sạt lở nghiêm trọng tại Đông Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (2 giờ trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (2 giờ trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (3 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (3 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (3 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (3 giờ trước)