-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
21/05/2020 05:00Những ngày không quên tập 31: Tiểu tam Vy khóc kể khổ với chị em Thư, Huệ
Mở đầu Những ngày không quên tập 31, ông Bá sang nhà ông Tiền nhưng ông Tiền không có nhà. Khi đạp xe về thì ông Bá cũng gặp ông Tiền đang ở cổng nhà mình. Ông Tiền cũng trình bày rằng: "Tôi sang nhà gặp ông để bàn chuyện của hai đứa, nhân tiện cũng xin lỗi chuyện bà nhà tôi hiểu lầm ông hôm trước. Mà đang e ngại ông còn khó chịu nên chưa dám vào".

Ông Bá cũng có phần còn bực bội nhưng sau đó vẫn vui vẻ mời ông Tiền vào nhà uống nước.

"Hôm trước bà nhà tôi đi nghe tin đồn thất thiệt ở đâu rồi về đây làm ầm ĩ lên chắc ông cũng không vui. Hôm nay tôi sang đây để chính thức nói lời xin lỗi ông" - Ông Tiền nói.
Ông Bá cho rằng sắp làm thông gia với nhau thì "9 bỏ làm 10". Ông Bá cũng thay mặt Đào xin lỗi gia đình nhà ông Tiền.
"Thôi thì những việc nhỏ ta bỏ qua đi. Ta tính đến chuyện lớn là 2 chúng nó lấy nhau, vun vén cho chúng nó hạnh phúc. Cả làng cả nước đều biết chúng nó sắp lấy nhau, giờ đùng 1 cái bỏ thì mặt tôi với mặt ông nó ra cái gì?" - ông Bá cũng đồng quan điểm.

Bà Dung ghét Uyên nên muốn phá bằng được chuyện của Uyên và Khoa. Tới nói chuyện với mẹ Khoa, bà Dung thêm lời nịnh nọt: "Hôm ấy chị làm cho nó lanh tanh bành lên. Chắc giờ nó sợ chị đến già. Cao thủ đúng là cao thủ".

Nhưng mẹ Khoa cho rằng chồng và con bà đang trách bà, cao lớn nỗi gì? Nhưng bà Dung vẫn nịnh nọt: "Trách móc cái gì, đàn ông đàn ang không ai để ý đến chuyện góc bếp của mình. Em thấy chị nhân hậu, phúc hậu. Các cụ ngày xưa đã có câu rồi: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mình phải dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Thế mai sau chị lấy nó về làm con dâu chị, thế chị để nó ngồi lên đầu lên cổ chị à. Úi dồi ôi. Này, cái bọn nó biết chữ, nó học giỏi, là nó ghê gớm lắm".

Lúc ra về bà Dung gạ gẫm mẹ Khoa để đàn gà cho mình với giá rẻ: "Chị để em bao thầu hết trại gà của chị đi. Giờ phải làm ăn chuyên nghiệp lên chứ cứ làm lông gà đi ship thì bao giờ mới khá? Chị để rẻ cho em 3 giá là được".

Mẹ Khoa đang phân vân thì bà Dung thêm lời: "Thời buổi bây giờ còn phải đi cào bằng với đàn ông nữa. Rách việc, đàn ông họ biết cái gì". Đang nói đến đây thì ông Tiền từ nhà ông Bá về khiến bà Dung giật mình và thay đổi thái độ ngay lập tức.
Ông Bá hỏi chuyện hôm trước bà Dung đã buôn gì mà để mẹ Khoa sang nhà Uyên nhảy chồm chồm lên thì bà Dung chối phắt là không nói gì.

Khoa thì uống say khướt bên nhà Cân khiến Cân phải đưa về nhà. Đỡ con vào trong nhà nằm, ông Tiền dằn mặt mẹ Khoa: "Thấy chưa, con mình đấy, bà thấy sướng chưa?".

Trong tập 31 lên sóng tối nay, Thư quyết định cùng Huệ tìm đến tận nhà tiểu tam. Thấy hai chị em Huệ đến, Vy tỏ thái độ thách thức: "Tôi không có nhiều thời gian đâu, muốn nói gì thì vào thẳng vấn đề đi. "Tôi đã định để anh Quốc giải quyết việc này nhưng cô lại cố tình đi quá giới hạn, ép tôi phải ra mặt là chính cô tự cắt đi đường lui của mình rồi", Huệ bình tĩnh nói. Tuy nhiên, Vy vẫn vênh mặt đáp lại: "Tôi việc gì phải lui bởi vì tôi và anh Quốc có sự kết nối mà không bao giờ cô có được".

Nhưng Huệ bình thản: "Sự kết nối mà cô mất công là giả đó hả?". Thư thêm lời: "Nhìn cái điệu bộ lúng túng của cô kìa, không mất công chị em chúng tôi đến tận nơi giám định để tìm ra sự việc".


Vy vẫn ghê gớm: "Thích thì show chứng cứ ra đây". Nhưng Thư cười: "Chị nghĩ mỗi chị biết nhét tiền để được việc của mình à, chúng tôi cũng có thể đạt được mục đích của chúng tôi".
Đến lúc này Vy mới có chút lúng túng khi Thư đưa ra bằng chứng. Huệ nói: "Tôi biết anh Quốc không muốn xử lý cô mặc dù anh ấy cũng chỉ là nạn nhân. Nhưng với tư cách là vợ của anh Quốc tôi sẽ làm đến cùng vụ này".


Vy lập tức thay đổi thái độ và khóc lóc kể: "Tôi biết tôi nói ra thì các cô cũng không tin đâu nhưng tôi làm tất cả vì con tôi". Thư cười lớn cho rằng đã biết bài diễn của Vy nhưng vì mất công đến đây nên muốn xem tiếp.
"Ngày Tôm sinh ra nó thiếu tháng, ốm đau bệnh tật liên miên. Tôi đã xoay sở đủ các kiểu để có tiền nhưng không đủ được. Mà tôi cần rất nhiều tiền, cho đến 1 ngày bác sĩ thông báo với tôi là con bé bị tim bẩm sinh . Lúc đó tôi làm ở công ty nên đã thủ một số tiền rất lớn, không may cho tôi hắn ta đã phát hiện ra" - Vy kể.


Huệ thấy có phần cảm động nên mủi lòng, hỏi Vy: "Hắn ta là ai, là chồng cô đúng không?".
Vy trả lời: "Hắn ta không phải là chồng tôi. Hắn bắt được thóp tôi và biến tôi thành cây rút tiền". Nhưng Thư không tin.
"Số tiền 1 tỷ đó thì 500 triệu chữa bệnh cho con tôi còn 500 triệu rơi vào túi hắn. Các cô nghĩ là tôi sợ công an à? Không, tôi chả sợ cái gì cả, nhưng tôi sợ khi tôi bị bắt thì ai là người lo cho con tôi" - Vy trình bày.

Trong khi đó, Cân có vẻ đã ngộ ra nhiều điều sau màn "sỉ nhục" Khoa của Đào. "Tao đang tính đợt này hết dịch tao sẽ lên thành phố lập nghiệp, chứ không thể sống một cuộc sống bị người khác khinh như thế này được", Cân nói.


Khoa hỏi: "Sao mày căng thế?". Cân đáp: "Sao lại không căng? Lúc Đào chửi khác nào nó vả vào mặt tao không? Mày buôn gà, tao buôn giống cây. Mày ship gà, tao cũng ship cà phê. Xét cho cùng tao cũng không thể tình đơn phương với người khinh mình được".
Trước nhận xét của Khoa: "Từ xưa tính Đào nó vẫn thế, có thay đổi gì đâu", Cân có vẻ dứt khoát: "Nhưng mà tao thay đổi rồi, tao không chấp nhận như thế. Nó biết là tao thích nó nhưng bao lâu nay nó cứ chanh sả với tao là như thế nào. Tao không tự ái nhưng mà tao cũng có tự trọng chứ".

Đúng lúc đó Đào đến thăm Cân và nghe thấy câu chuyện của 2 chàng trai trẻ.
HTT(SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (57 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (1 giờ trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (2 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (2 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)