Thị trường phim Việt tuần qua chứng kiến sự xáo trộn với ba tác phẩm mới ra mắt, nhưng tổng thể doanh thu vẫn chưa thật sự khởi sắc. Đáng chú ý, bộ phim bị chỉ trích vì lạm dụng cảnh sex đã mở màn với con số "thảm họa", trong khi quán quân phòng vé cũng chỉ đạt mức khiêm tốn so với mặt bằng năm 2025.

1. "Bịt mắt bắt nai" thất bại ê chề vì kịch bản ngô nghê và cảnh nóng lố bịch

Bộ phim gây tranh cãi nhất tuần qua, "Bịt mắt bắt nai", đã có màn chào sân không thể tồi tệ hơn, chỉ thu về chưa đầy 400 triệu đồng trong ngày đầu tiên. Đây được coi là con số thảm họa, gần như chắc chắn đưa tác phẩm này vào danh sách phim Việt thua lỗ của năm 2025.

Nguyên nhân thất bại của bộ phim được nhận định là do kịch bản phi lý, ngô nghê, diễn xuất gượng gạo, và đặc biệt là việc lạm dụng cảnh sex một cách lố bịch nhằm câu kéo sự chú ý của khán giả.Trong khi đó, một bộ phim Việt khác ra mắt cùng thời điểm là "Phá đám: Sinh nhật mẹ" cũng có thành tích khá "làng nhàng" với doanh thu mở màn 3,2 tỷ đồng.

03-1762127700-phim-lam-dung-canh-nong-e-tham-quan-quan-doanh-thu-cung-khong-an-tuong.jpg
Bịt mắt bắt nai thu mở màn chưa đầy 400 triệu đồng.

2. "Cải mả" lên ngôi quán quân nhưng doanh thu khiêm tốn

Bất ngờ nhất tuần qua là "Cải mả", bộ phim thuộc thể loại kinh dị, đã vươn lên vị trí top 1 phòng vé. Dù ở một số thời điểm trong tuần bị đối thủ "Cục vàng của ngoại" dẫn trước, tác phẩm dán nhãn 16+ này vẫn về đích ở vị trí quán quân, thu về 8,5 tỷ đồng với khoảng 100.000 vé bán ra trong ba ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, theo thống kê, đây không phải là một thành tích ấn tượng so với mặt bằng chung phim Việt năm 2025. Điều này được lý giải một phần do thể loại kinh dị đang có dấu hiệu thoái trào ở rạp Việt, cùng với những ồn ào xung quanh nữ chính khiến một bộ phận khán giả quay lưng trước khi phim ra mắt.

Mặc dù vậy, về mặt nội dung, bộ phim lại gây bất ngờ với khâu sản xuất khá chỉn chu, có ý tưởng tốt và triển khai hợp lý. Các yếu tố tâm linh được khai thác công phu, thậm chí được đánh giá là nổi bật so với các phim Việt cùng thể loại. Đáng tiếc, "Cải mả" vẫn còn điểm hạn chế ở diễn xuất, kỹ xảo và mắc lỗi trong câu chuyện ở hồi sau.

3. "Cục vàng của ngoại" hụt hơi, thị trường đối diện với cạnh tranh gay gắt

Sau khi bị "Cải mả" truất ngôi, bộ phim gia đình "Cục vàng của ngoại" xếp ở vị trí top $2$, dắt túi gần 7 tỷ đồng với hơn 70.000 vé đã bán trong tuần qua. Hiện tổng doanh thu của phim đã đạt 74 tỷ đồng, nhưng cơ hội để tác phẩm có sự góp mặt của Hồng Đào và Việt Hương chạm tới cột mốc trăm tỷ là gần như không thể.

Phòng vé tuần này dự kiến sẽ tiếp tục gay gắt hơn khi một loạt dự án mới ra mắt. Thể loại kinh dị chiếm ưu thế với hai phim Việt là "Thai chiêu tài" và "Trái tim què quặt". Ngoài ra, sự xuất hiện của bom tấn Hollywood thể loại hành động, phiêu lưu mang tên "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc" chắc chắn sẽ khiến cuộc đua phòng vé trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Theo PV (SHTT)