Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch chứng kiến cuộc so kè doanh thu giữa “Thiên đường máu” và “Avatar 3”. Phim Việt vươn lên dẫn đầu, tạm vượt bom tấn Hollywood để chiếm ngôi số một phòng vé trong nước.

Sau thời gian đầu nhường vị trí cho Avatar 3, Thiên đường máu đã bứt lên mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (1-4/1). Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu toàn thị trường đạt gần 87 tỷ đồng. Riêng Thiên đường máu và Avatar 3 chiếm hơn 70% thị phần.

Thiên đường máu giữ vị trí số một với 31 tỷ đồng, bán hơn 349.000 vé qua 7.333 suất chiếu. Tác phẩm phản ánh nạn buôn người sang Campuchia và chiếm khoảng 35% tổng doanh thu dịp lễ. Riêng ngày 4/1, phim đạt 10 tỷ đồng, vượt Avatar 3 với 7,6 tỷ đồng.

img-8300-2065.jpg
Thiên Đường Máu vươn lên dẫn đầu phòng vé

Hiện tổng doanh thu của Thiên đường máu đã chạm mốc 60 tỷ đồng và có nhiều khả năng gia nhập nhóm phim trăm tỷ. Thành công này giúp Quách Ngọc Ngoan tìm lại phong độ sau dự án trước không đạt kỳ vọng, đồng thời nối dài chuỗi tác phẩm ăn khách có sự góp mặt của Quang Tuấn.

Avatar: Lửa và tro tàn xếp thứ hai với 28,5 tỷ đồng trong bốn ngày, tương đương hơn 32% thị phần. Dù không còn tăng trưởng bùng nổ, phần ba của loạt phim vẫn duy trì sức hút tốt ở các định dạng cao cấp. Tại Việt Nam, tổng doanh thu đã vượt 250 tỷ đồng; trên toàn cầu, phim cán mốc một tỷ USD.

1-17674278063031283945908.jpg
Ai thương ai mến là dự án được Thu Trang đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay trong vai trò nhà sản xuất

Ở vị trí thứ ba là Ai thương ai mến của Thu Trang, đạt 9,44 tỷ đồng dịp lễ và 16,6 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu. Đây được xem là bước chững lại của nữ đạo diễn – nhà sản xuất nếu so với tác phẩm đầu tay từng thu hơn 200 tỷ đồng. Với đà bán vé hiện tại, khả năng thua lỗ là hiện hữu khi thị trường thường giảm nhiệt sau kỳ nghỉ.

Nhà hai chủ – phim kinh dị Việt thu 664 triệu đồng trong dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên khoảng 12 tỷ đồng. Nhờ kiểm soát tốt chi phí sản xuất, ê-kíp vẫn có khả năng sinh lời.

Một số tác phẩm khác tiếp tục trụ rạp với doanh thu khiêm tốn. Truy tìm Long Diên Hương ghi nhận thêm 50 triệu đồng và chuẩn bị rời rạp với tổng doanh thu 206,5 tỷ đồng, hiếm có phim Việt giữ rạp lâu như vậy.

Từ tuần 5-11/1, phòng vé được dự báo lắng lại khi chưa có bom tấn mới từ Hollywood, còn phim Việt cũng tạm nghỉ sau giai đoạn phát hành dày đặc. Vạn dặm yêu em - dự án hợp tác Việt - Ấn cùng một số phim kinh dị tầm trung ra mắt nhưng khó tạo áp lực cạnh tranh lớn. Điểm nhấn đáng chú ý là việc Đại thoại Tây du 2 được chiếu tại Việt Nam sau gần ba thập kỷ, hướng đến nhóm khán giả yêu thích Châu Tinh Trì và những người tò mò về hiện tượng phòng vé thập niên 1990.

Tháng 1 được xem là khoảng lặng trước mùa phim Tết Nguyên đán, thời điểm mà phim Việt và phim châu Á dự kiến bước vào cuộc đua doanh thu mới.

HL (SHTT)