Ở tuổi 24, khi chương trình học cao học vừa khép lại và tấm bằng thạc sĩ đã ở rất gần, cô gái trẻ Lê Thị Thảo (Thanh Hóa) lại đưa ra một quyết định đầy bản lĩnh: viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ để hiện thực hóa ước mơ lớn lên cùng thời gian.

Ước mơ từ vùng biển và lựa chọn rẽ hướng

Lê Thị Thảo (sinh năm 2002), sinh ra và lớn lên tại thôn Thành Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình cô không có truyền thống trong lực lượng vũ trang, bố là ngư dân vùng biển còn mẹ buôn bán nhỏ. Dù vậy, ngay từ nhỏ, Thảo đã nuôi dưỡng mong ước trở thành một chiến sĩ công an hoặc bộ đội.

Ngọn lửa đam mê ấy càng bùng cháy mạnh mẽ hơn khi cô có cơ hội tham dự sự kiện A80 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. Những trải nghiệm vô giá từ chương trình đã thôi thúc cô gái trẻ quyết tâm khoác lên mình màu áo lính, mong muốn rèn luyện trong môi trường quân ngũ và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

21-1792572973-co-gai-thanh-hoa-sap-nhan-bang-thac-si-tinh-nguyen-nhap-ngu
Tham gia sự kiện A80 năm 2025 khiến Thảo càng mong muốn được khoác lên mình màu áo lính. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Thảo đã hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và chuẩn bị bảo vệ luận văn vào cuối tháng 10. Đây là thành quả ngọt ngào sau nhiều năm miệt mài học tập, mở ra cánh cửa sự nghiệp rộng mở đúng với chuyên môn. Thế nhưng, cô gái xứ Thanh lại quyết định tạm gác lại cơ hội tìm kiếm công việc ổn định để nộp đơn xin nhập ngũ.

Đáng chú ý, ngày khám tuyển nghĩa vụ quân sự vô tình trùng đúng vào lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ. Để không bỏ lỡ nguyện vọng lớn của đời mình, Thảo đã chủ động xin phép nhà trường và các thầy cô cho lùi lịch bảo vệ sang ngày hôm sau để dành trọn thời gian tham gia đợt khám tuyển theo quy định.

Đối với Thảo, tấm bằng thạc sĩ là minh chứng cho tri thức tích lũy được, còn quân đội sẽ là môi trường rèn luyện thể chất, ý chí và tinh thần tập thể, giúp cô trưởng thành hơn. Nếu đạt điều kiện, nữ học viên cao học bày tỏ nguyện vọng được cống hiến trong lực lượng Phòng không - Không quân.

21-1792572973-co-gai-thanh-hoa-sap-nhan-bang-thac-si-tinh-nguyen-nhap-ngu
Lê Thị Thảo có 6 năm học tập tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, từ bậc đại học đến cao học. Ảnh: NVCC

Bản lĩnh tuổi trẻ và sự thấu hiểu từ gia đình

Quyết định của Thảo ban đầu khiến bố mẹ không khỏi ngỡ ngàng, nhất là người mẹ vốn mong con gái sớm có công việc ổn định sau nhiều năm học tập vất vả. 

Môi trường quân ngũ vốn kỷ luật khắt khe và đòi hỏi sức khỏe cũng như khả năng thích nghi cao. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm và tâm nguyện cao đẹp của con, gia đình đã hoàn toàn thấu hiểu và hết lòng ủng hộ.

21-1792572973-co-gai-thanh-hoa-sap-nhan-bang-thac-si-tinh-nguyen-nhap-ngu
Lê Thị Thảo bày tỏ mong muốn được phục vụ, cống hiến lâu dài trong quân đội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hành động của bạn mình, anh Trương Đình Quang Vũ bày tỏ sự xúc động và khâm phục. Anh cho rằng ở độ tuổi 24, khi nhiều người trẻ đang bận rộn xây dựng sự nghiệp cá nhân, việc Thảo sẵn sàng gác lại dự định riêng thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành vượt bậc trong nhận thức. 

Tri thức không chỉ thể hiện qua điểm số hay bằng cấp mà còn nằm ở cách mỗi người dùng năng lực và nhiệt huyết của mình để đóng góp cho xã hội.

Nhìn nhận về cuộc sống cá nhân, Thảo chưa đặt nặng chuyện tình cảm. Khi được hỏi vui về tình huống người yêu không đồng ý cho nhập ngũ, cô gái trẻ hóm hỉnh chia sẻ sẵn sàng chọn chia tay để theo đuổi ước mơ. 

21-1792572973-co-gai-thanh-hoa-sap-nhan-bang-thac-si-tinh-nguyen-nhap-ngu
Bạn bè đánh giá, Lê Thị Thảo là cô gái bản lĩnh, trưởng thành sớm. Ảnh: NVCC

Câu trả lời dí dỏm nhưng khẳng định quyết tâm sắt đá của cô. Trước mắt, mục tiêu của Thảo là vượt qua đợt khám sức khỏe, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, và nếu trúng tuyển sẽ nỗ lực rèn luyện để có cơ hội gắn bó lâu dài với quân đội.

Đánh giá về trường hợp này, Thiếu tá Trương Đình Phúc, Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến, cho biết Lê Thị Thảo không thuộc diện bắt buộc khám tuyển. Sau khi tiếp nhận đơn tự nguyện, đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và hướng dẫn cô làm thủ tục. 

21-1792572973-co-gai-thanh-hoa-sap-nhan-bang-thac-si-tinh-nguyen-nhap-ngu
Đại diện Ban chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng của Lê Thị Thảo. Ảnh: XHT

Thảo cũng là nữ công dân duy nhất tại xã Hoằng Tiến viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này. Chính quyền địa phương đã tuyên dương tinh thần trách nhiệm của cô, coi đây là hình ảnh đẹp lan tỏa ý thức cống hiến của thế hệ trẻ đối với đất nước.

PN (SHTT)