Từng nỗ lực suốt ba năm trung học để chạm tay vào các suất học bổng quốc tế giá trị, Nguyễn Gia Ngân đã đưa ra một quyết định rẽ hướng đầy bất ngờ ngay trước thềm năm học mới.

Gác lại cơ hội xuất ngoại, cựu nữ sinh trường Phổ thông Năng khiếu chính thức ghi danh vào Đại học Bách khoa TP.HCM và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc chương trình cử nhân kỹ thuật quốc tế hợp tác với Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia).

Hành trình ba năm chuẩn bị và quyết định "quay xe" đầy tiếc nuối

Ngay từ những ngày đầu bước vào lớp 10, Gia Ngân đã nung nấu quyết tâm lên đường du học. Trong suốt ba năm cấp ba, bên cạnh việc học tập tại lớp chuyên Lý, Ngân luôn chủ động dấn thân vào các đề tài nghiên cứu khoa học và giữ vai trò nòng cốt trong các câu lạc bộ truyền thông, kinh tế, nghệ thuật của nhà trường.

Nguyễn Gia Ngân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến giai đoạn cuối lớp 11, nữ sinh bứt tốc trong các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế và mang về những kết quả ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 cùng điểm SAT 1560/1600. Không chỉ nổi bật về học thuật, Ngân cùng nhóm bạn còn sáng lập và điều hành một dự án thiện nguyện chuyên sản xuất kẹp tóc thủ công và đèn ngủ năng lượng mặt trời nhằm gây quỹ. Mỗi đợt hoạt động thu về từ 5 đến 7 triệu đồng đều được nhóm chuyển thành các phần quà Trung thu và nhu yếu phẩm thiết thực gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại nhiều mái ấm tình thương.

Hồ sơ cá nhân toàn diện về cả năng lực học tập lẫn hoạt động ngoại khóa đã giúp Ngân nhận được thư mời nhập học kèm học bổng từ một số trường đại học danh tiếng tại Singapore và Australia hồi đầu tháng 5. Dẫu vậy, vì nhiều lý do khách quan, nữ sinh buộc phải từ chối cánh cửa bước ra thế giới. Thời điểm đó, Ngân đã trải qua những ngày rơi nước mắt vì tiếc nuối khi phải tạm gác lại mục tiêu lớn nhất mà bản thân đã bền bỉ theo đuổi suốt 3 năm trời.

Cơ duyên với ngành Trí tuệ nhân tạo và mục tiêu vươn ra biển lớn

Sau hơn một tuần vực dậy tinh thần, Gia Ngân bắt đầu chấp nhận thực tế để tìm kiếm hướng đi mới trong nước. Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT, dù từng đứng trước sự phân vân giữa môi trường kinh tế hay kỹ thuật khi theo đuổi ngành Trí tuệ nhân tạo, sự định hướng từ một đàn anh đi trước đã giúp nữ sinh quyết định chọn chương trình liên kết giữa Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Công nghệ Sydney. Hướng đi này giúp Ngân được tiếp cận chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, phương pháp học theo dự án và làm việc trực tiếp với đội ngũ giảng viên quốc tế.

Quyết định này của Ngân đạt được kết quả ấn tượng khi em xuất sắc giành vị trí thủ khoa đầu vào ngành học với điểm xét tuyển gần như tuyệt đối 99,28/100, kết hợp cùng thành tích IELTS 8.0 và SAT 1560/1600. Danh hiệu này trở thành nguồn động lực và củng cố thêm niềm tin vững chắc cho nữ sinh sau quyết định chuyển hướng đột ngột chỉ trong vòng 5 tháng.

Ngã rẽ này thực chất bắt nguồn từ một cơ duyên từ một năm trước, khi Ngân cùng các bạn tham gia cuộc thi về AI do chính trường Đại học Bách khoa TP.HCM tổ chức. Đề tài của nhóm là phát triển công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ dịch thuật, có khả năng lắng nghe bài giảng trực tiếp rồi tổng hợp giáo trình sẵn có để tóm tắt và chuyển ngữ. Dù thời điểm ấy kỹ năng lập trình còn nhiều hạn chế, trải nghiệm thực tế từ cuộc thi đã nhen nhóm trong lòng Ngân sự say mê và giúp em nhìn nhận rõ tiềm năng ứng dụng to lớn của AI vào việc giải quyết các bài toán đời sống. Nữ sinh xem cuộc thi năm ấy như một sợi dây gắn kết đưa mình đến với ngôi trường kỹ thuật, mở ra một cơ hội và một cánh cửa hoàn toàn mới cho hành trình phát triển bản thân.

Bước vào chặng đường 4 năm đại học sắp tới, tân thủ khoa đặt mục tiêu tập trung tối đa cho việc học tập, tích cực tham gia các dự án nghiên cứu, các cuộc thi chuyên sâu về AI, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm sớm nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để chuẩn bị nền tảng cho việc tiếp tục du học ở các bậc học cao hơn.

PV (SHTT)