-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giới trẻ
11/01/2025 17:49Thấy chó cưng có hành vi lạ, người phụ nữ đi khám, bất ngờ phát hiện ung thư
Phát hiện ung thư nhờ chó cưng có biểu hiện lạ
Người phụ nữ tên Cecy Gallegos-Staats (hiện 51 tuổi), sống tại California, Mỹ chia sẻ với Newsweek rằng chú chó lai Chihuahua-Maltese của bà đã cảm nhận được căn bệnh ung thư vú của bà trước khi bà nhận được chẩn đoán chính thức từ bác sĩ.
Bà Cecy cho biết tháng 4 năm 2022, bà Cecy đi siêu âm ngực do thấy ngực có một số thay đổi nhưng kết quả khám không phát hiện bất thường. Bác sĩ sau đó đã hẹn bà quay lại khám sau 1 năm.
Tuy nhiên, sau khi đi khám về, bà Cecy nhận thấy chú chó của mình bắt đầu có những biểu hiện lạ. “Chú chó của tôi trông có vẻ buồn một cách bất thường. Nó thường dựa đầu vào ngực tôi và liên tục ngửi ở vùng ngực”, bà Cecy nói.
Theo bà Cecy, chú chó lặp lại hành động lạ liên tục trong nhiều tháng. Thấy chó có biểu hiện lạ nên bà Cecy quyết định đến viện để kiểm tra lại. Bà đã thực hiện 2 đợt kiểm tra vào tháng 7 và tháng 10 năm 2022. Đợt xét nghiệm vào tháng 10 phát hiện bà Cecy có khối bất thường ở ngực.
Bác sĩ chỉ định bà Cecy thực hiện sinh thiết. Kết quả, vào tháng 11, bà Cecy được chẩn đoán mắc ung thư vú biểu mô tiểu thùy.

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, bà Cecy đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 1 năm 2023. Bà Cecy cũng phải thực hiện thêm 11 đợt hóa trị. Đến nay, tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định, ung thư vú không có dấu hiệu tái phát.
"Tôi đã khỏe lại. Tuy nhiên, tôi vẫn tái khám thường xuyên để theo dõi chặt chẽ bệnh”, bà Cecy chia sẻ.
Trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư, chú chó cưng vẫn luôn ở bên cạnh bà Cecy. Chú chó không chỉ giúp bà Cecy phát hiện bệnh sớm mà còn như một người bạn đồng hành, đem lại nguồn năng lượng tích cực cho bà.
Bà Cecy cũng đăng tải một clip trên TikTok để chia sẻ về trải nghiệm của bản thân. Bà cho biết thú cưng thực sự có thể cảm nhận trước được bệnh tật. Bà cũng khuyên những người nuôi chó nên để ý tới những hành động lạ của chúng, chẳng hạn như bám dính chủ bất thường, vẻ mặt buồn bã, thường xuyên ngửi ở một bộ phận bất kỳ trên cơ thể chủ,... Việc để ý các hành động lạ của chó đôi khi có thể giúp mọi người phát hiện sớm bệnh tật.
Chuyên gia nói gì?
Trên thực tế, khoa học đã chứng minh chó có thể cảm nhận được ung thư. Theo trang Medical News Today, giống như nhiều bệnh khác, ung thư để lại dấu vết cụ thể như mùi hương và dịch tiết cơ thể.
Bác sĩ thú y Nick Horniman chia sẻ với tờ Newsweek: “Chó có khứu giác rất tốt và có thể phát hiện mùi lạ qua da, hơi thở, nước tiểu, phân, mồ hôi và giúp cảnh báo bệnh tật”.
Chuyên gia cho biết, chó thậm chí còn có thể phát hiện được các mùi này ngay cả khi chúng có nồng độ thấp, đặc biệt là những chú chó được huấn luyện để nhận biết các bệnh lý y tế.

Trong một nghiên cứu năm 2021 được tiến hành tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã huấn luyện một chú chó Labrador Retriever để nhận biết ung thư vú bằng cách đánh hơi các mẫu nước tiểu. Chú chó đã xác định thành công tất cả 40 bệnh nhân ung thư vú với độ chính xác 100%.
Các nghiên cứu cũ hơn cũng chỉ ra rằng chó được huấn luyện có thể phát hiện ung thư phổi bằng cách ngửi hơi thở, phát hiện ung thư cổ tử cung bằng cách ngửi mẫu nước tiểu.
Một báo cáo vào năm 2013 cũng ghi nhận một chú Alsatian đột nhiên bắt đầu liếm nốt ruồi của chủ. Người chủ sau đó đã đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư da.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (26 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (36 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (44 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




