-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giới trẻ
02/04/2025 15:17Vợ chồng ở Nghệ An sinh 6 con trai, tậu sẵn 6 miếng đất làm ‘của để dành’
Ước ao một cô con gái
Anh Hữu Dung (SN 1976) và chị Hoàng Liên (SN 1980, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) kết hôn năm 2000.
Trong 15 năm, họ hạ sinh 6 người con trai, lần lượt là: Nguyễn Hữu Sơn (SN 2002), Nguyễn Hữu Hà (SN 2004), Nguyễn Hữu Hải (SN 2006), Nguyễn Hữu Thái Dương (SN 2009), Nguyễn Hữu Duy Hướng (SN 2011) và Nguyễn Hữu Phương (SN 2015). Nhiều năm qua, 6 người con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo vừa là động lực sống, vừa là niềm tự hào của cặp vợ chồng U50.
Chị Liên kể, hai bên gia đình nội, ngoại của chị có truyền thống sinh nhiều con. Chị là chị cả trong gia đình có 9 anh chị em (5 gái, 4 trai), chồng chị cũng có 7 anh em. Lời dạy “sinh con cho đầy mặt đất” luôn được các thành viên trong gia đình chị ghi nhớ và xem đó là niềm hạnh phúc trong đời.
Bà mẹ xứ Nghệ cũng thú nhận, một phần lý do khiến chị sinh đến 6 người con là luôn ao ước có một cô con gái bầu bạn. “Vậy mà sinh đến 6 cậu con trai, tôi vẫn không đạt được ý nguyện này”, chị Liên cười.
Sinh 6 người con, vợ chồng chị chưa từng có khái niệm “vỡ kế hoạch”. Mỗi đứa con đều là kết tinh tình yêu và chào đời trong sự mong ngóng, yêu thương của cả gia đình.
“Các con ngoan ngoãn, dễ nuôi, dễ chăm nên sinh được đứa nào, vợ chồng tôi cũng yêu, cũng thích”, chị Liên chia sẻ.
Vợ chồng chị từng trải qua nhiều nghề như vào rừng lấy củi, làm ruộng, chăn nuôi... và hiện tại là kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Kinh tế gia đình từ lúc khó khăn, thiếu thốn cho đến lúc có điều kiện, lo cho các con ăn học đàng hoàng, tất cả đều do vợ chồng chị tự làm nên.
Dẫu vậy, về khía cạnh hỗ trợ chăm sóc, nuôi nấng các con, chị luôn ghi nhớ công ơn của người bố chồng đã khuất.
“Tôi sinh người con đầu tiên không lâu thì mẹ chồng mất. Kể từ đó, bố chồng giúp tôi chăm sóc các con.
Ông hiền lành, khéo léo, ủ ấp các cháu từ tấm bé. Hết đứa nọ đến đứa kia, ông chăm sóc các cháu chu toàn để vợ chồng tôi yên tâm làm việc. Năm 2015, khi tôi sinh đứa con út thì ông qua đời. Tôi nuôi đứa út vất vả bằng 5 đứa đầu cộng lại bởi khi đó không còn bố chồng giúp đỡ nữa”, chị Liên chia sẻ.
Đến giờ, chị vẫn luôn ghi nhớ công lao của bố chồng. Chị cũng dạy các con phải nhớ về nguồn cội, tình yêu thương và sự chăm sóc tỉ mỉ ông nội dành cho các cháu từ tấm bé.
Tậu 6 miếng đất cho 6 người con trai
Với 6 người con trai, vợ chồng chị Liên nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương nhưng dạy dỗ lại vô cùng nghiêm khắc.
Vợ chồng chị dạy các con cách ăn nói, đi đứng, yêu cầu con giúp bố mẹ làm việc nhà từ nhỏ, trong học tập thì phải chăm chỉ, chỉn chu. Chị Liên quan niệm, càng là con trai thì càng phải dạy dỗ chu toàn để tương lai có thể tự lập và trở thành trụ cột gia đình.
Các con chị dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của bố mẹ rất ngoan ngoãn, hiếu thảo.
“Nhiều năm rồi, vợ chồng tôi không phải vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa. Các con đi học về thì răm rắp, đứa nấu cơm, đứa quét nhà, đứa giặt, phơi quần áo... Ban đầu bố mẹ dạy dỗ, hướng dẫn, sau đó thì mấy anh em tự bảo nhau làm”, chị Liên nói.
Bà mẹ Nghệ An luôn nhấn mạnh, bản thân nuôi con không quá vất vả. Thuở nhỏ, các con “trộm vía ăn ngoan, ngủ ngon” lại có bố chồng hỗ trợ nên chị không chịu cảnh chật vật của mẹ bỉm. Lớn lên, các con chăm ngoan, nghe lời bố mẹ nên chị cũng không gặp khó khăn trong việc uốn nắn, dạy bảo con.
Con trai cả của chị vừa tốt nghiệp một trường đại học tại Hàn Quốc, đã có công việc ổn định. Người con trai thứ hai vừa tốt nghiệp cấp ba, cũng chuẩn bị đi du học nước ngoài. 4 người con còn lại đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và có thành tích tốt trong học tập.
Chị Liên tiết lộ, để đảm bảo tương lai các con được ổn định, từ năm 2017, vợ chồng chị đã bắt đầu tích cóp, tậu đất cho các con. Đến nay, vợ chồng chị đã tậu đủ 6 miếng đất cho 6 người con có thể “an cư lập nghiệp” sau này.
15 năm qua, chị Liên vẫn giữ vững ngôi vị “hoa hậu của cả gia đình”. Vào những dịp đặc biệt như 8/3, 20/10, chị luôn được chồng và 6 người con trai tặng quà bất ngờ. Khoảnh khắc ấy, chị thấy mọi cố gắng của mình đều là xứng đáng.
“Con trai cả của tôi ở bên Hàn vẫn thường gọi điện về khuyên bố mẹ nghỉ ngơi, không nên vì lo cho con cái mà lao tâm khổ tứ quá, chúng sẽ tự biết lo cho bản thân và báo hiếu bố mẹ. Thực ra tôi nghĩ, các con ngoan ngoãn, trưởng thành đã là món quà quý giá nhất dành tặNghệng bố mẹ rồi”, chị Liên tâm sự.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Miền Bắc có nơi nóng gần 40°C, thời tiết cả nước một tháng tới diễn biến ra sao? (22:48)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (2 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)