-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Hỏi - Đáp
03/03/2021 08:00Chạy khỏi kinh thành, vì sao Từ Hi Thái hậu không dám uống nước giếng ven đường?
Vào giai đoạn hậu kỳ của triều đại nhà Thanh, Từ Hi Thái Hậu được xem là một nhân vật cầm quyền nổi bật thuộc vương triều này. Tuy nhiên đến năm 1900, khi liên quân 8 nước tấn công vào thành Bắc Kinh, Từ Hi Thái hậu đã phải dẫn theo vua Quang Tự hoảng hốt tháo chạy khỏi kinh thành.

Có giai thoại truyền lại rằng, trên đường chạy trốn tới Tây An, vị Thái hậu này dù khát tới đâu cũng không dám uống bất kỳ một ngụm nước giếng ven đường nào.
Tương truyền rằng, trước khi chạy trốn, có người đã âm thầm nói với Thái hậu tuyệt đối không được uống nước từ những chiếc giếng ven đường.
Nguyên nhân là bởi chất lượng giếng không đảm bảo. Không chỉ vậy, giữa buổi thời thế loạn lạc, quốc gia bị xâm lăng, không ngoại trừ khả năng những chiếc giếng này có thể chứa thi thể người chết.
Ban đầu, Từ Hi còn không quá tin tưởng vào điều này. Thế nhưng sau khi chạy trốn không bao lâu, sự thực tàn khốc đã khiến cho vị Thái hậu ấy không thể không tiếp nhận lời khuyên nói trên.
Có giai thoại truyền lại rằng, một hôm khi đang trên đường chạy trốn, đoàn người của Từ Hi bất ngờ bắt gặp một trận mưa lớn. Cung nữ phát hiện bên cạnh một giếng nước có chiếc mũ cỏ nên chạy tới lấy để che mưa, nào ngờ thất cả đều thất kinh khi phát hiện bên dưới chiếc mũ ấy là một thi thể. Sự việc đáng sợ này cũng khiến họ ý thức được một sự thật phũ phàng rằng, nước giếng ở dọc đường quả thực không thể uống.
Cứ như vậy, trên suốt chặng đường chạy trốn tới Tây An, đoàn người của Từ Hi thái hậu dù khát tới đâu cũng không dám uống một ngụm nước nào từ những chiếc giếng ở ven đường.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (25 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (43 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




