-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Hỏi - Đáp
09/10/2019 15:00Vì sao chúng ta không bao giờ nhìn thấy xác voi trong rừng?
Là một trong những loài động vật tự nhiên có thể tích to lớn nhất trong rừng rậm, thật khó có thể tin được là xác của voi lại "bốc hơi" một cách bí ẩn sau khi chúng chết đi. Không phải do con người lấy đi hay chôn cất, vậy lý do vì sao mà chúng ta không bao giờ bắt gặp xác voi trong rừng?
Nguyên nhân của điều này bắt nguồn từ tập tính sống bầy đàn của loài voi. Đàn của chúng tập hợp khá nhiều, vừa là để an toàn, vừa có thể tập trung tìm kiếm thức ăn nên số lượng của chúng có khi lên tới hàng trăm con. Khi một con voi trong đàn chết đi, nó sẽ được cả đàn thương tiếc.
Theo lời mô tả của một nhà động vật học người Anh có tên Haway Kelly, vào một buổi chiều khi đang tìm kiếm những câu hỏi về thế giới động vật cho mình trong rừng rậm, ông đã vô tình chứng kiến tận mắt “lễ chôn cất” của đàn voi.
Thời điểm đó, con voi cái già trong đàn dường như đã hết sức, nó bước đi lảo đảo và cuối cùng cũng ngã xuống đất. Những con voi khác trong đàn thấy vậy thì cùng vây quanh. Chúng đồng thanh cất lên những âm thanh đau buồn thương tiếc đồng đội. Trong khi những con voi khác đứng xung quanh thì con voi đầu đàn dùng vòi của mình để xoa lên khắp người con voi đã chết như một lời tiễn biệt sâu sắc.
Cuối cùng, chúng dùng đất và cỏ cây phủ lên mình con voi đã chết để chôn cất. Chính vì loài voi có tập tính này mà hiếm ai trong chúng ta có thể nhìn thấy thi thể của những con voi đã chết.
Ngoài ra, những con voi trong đàn còn bẻ gãy ngà của con voi đã chết, đập chiếc ngà đó vào đá hay thân cây cho chúng vỡ vụn ra. Nguyên nhân của hành vi này thì chưa ai trong các nhà khoa học có thể giải thích được.
Dung (SHTT)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (35 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




