-
Tử vi thứ 4 ngày 10/9/2025 của 12 con giáp: Tý lận đận, Dần ăn nên làm ra
-
Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bà nội cho đắp thuốc nam chữa vết mèo cắn
-
Clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trong ngày khai giảng năm học mới
-
MXH đồng loạt chia sẻ "hôm nay là 9/9/2025, chính thức kết thúc năm thanh lọc": Bạn nên làm gì?
-
Bí quyết làm sạch não khi ngủ giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ
-
Lời kể của nữ khách hàng bị bác sĩ nha khoa ở TP.HCM hành hung
-
Xe bồn va chạm xe máy, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm
-
Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏe
-
Khuyên thật: 5 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG cho vào tủ lạnh, càng để càng hỏng, chẳng khác nào “nuôi vi khuẩn”
-
Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Gia đình
04/03/2020 10:31Câu chuyện 'chồng người ta luôn hấp dẫn' và 3 điều quan trọng mà phụ nữ thông minh sẽ biết để không trở thành 'cơm thiu' của chồng
01
- Anh buồn cười nhỉ, có mỗi cái việc ấy thôi mà cũng hỏi đi hỏi lại. Anh là đàn ông anh phải chủ động chứ, chẳng lẽ để đàn bà như em cái gì cũng xắn tay vào.
- Thì mấy lần anh làm em không ưng nên anh mới hỏi lại cho rõ. Lần trước em chả bảo sao không hỏi kĩ em đã tự ý còn gì.
- Anh cứ làm y như hôm anh Tiến sửa cho em lúc anh đi công tác ấy, dùng bao lâu có hỏng đâu.
Đó là cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng Đào chỉ vì mấy món đồ trong nhà bếp bị hỏng. Chồng cô không khéo léo trong việc lặt vặt của đàn ông như sửa đồ điện, sửa xe... nên mọi thứ toàn phải đem ra hàng. Mà khổ nỗi, có những cái hỏng nhẹ có gọi thợ đến người ta cũng từ chối vì không biết lấy tiền công thế nào. Và anh Tiến mà Đào nhắc đến trong câu chuyện trên chính là hàng xóm kế bên, "chồng nhà người ta" trong truyền thuyết.
"Ngon thế, biết anh đang đói nên làm nhiều đúng không?", anh nhăn nhở nhón miếng thịt nướng thơm phức trong bếp. Đào lườm xéo chồng: "Em định xúc cho bố con anh Tiến 1 đĩa, nay vợ anh ấy đi ăn cỗ, mỗi 2 bố con lủi thủi khổ thân".
Chồng Đào chẹp miệng lắc đầu: "Em cứ như thế người ta tưởng em phải lòng chồng nhà khác đấy". Bấy giờ Đào mới "xù lông": "Anh hẹp hòi vừa thôi, nhờ vả người ta bao lần, em có điên đâu mà nghĩ ba cái vớ vẩn đấy. Mà anh nhìn ông Tiến mà học tập, đi làm về còn lăn vào bếp nấu cơm cho vợ kia kìa". Thật quá chịu nổi nhưng cãi nhau hoặc đánh vợ vô cớ không phải con người của anh nên mặc cho bữa cơm ngon thế nào, anh lại dắt xe đi nhậu nhẹt với đám bạn.
Cả tối ấy Đào bực dọc chờ cơm chồng, trách anh quá đáng nhưng bản thân cô lại không hiểu vì sao chồng mình hành động như thế. Thèm chồng mình như chồng người ta nhưng đâu cô đâu có hiểu những góc khuất mà vợ người ta phải gánh chịu.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta hay có 1 thói quen, chưng ra những thứ tốt đẹp cho người lạ nhưng lại nặng nề với chính người thân quen. Rồi thì, "ăn trong bát, nhòm trong nồi", lấy chồng thiên hạ để đo đếm chồng mình.
02
Thi thoảng, đâu đó trên mạng sẽ có vài cái stastus kiểu: "1 người chồng không thuốc lá, bia rượu, không ham thú vui nào, đi làm về sớm nấu cơm cho vợ, giúp vợ việc nhà, không la cà quán xá, không mắng chửi vợ, mua đầy đủ quà cáp ngày lễ, luôn mang tiền về cho vợ tiêu... còn không?". Và câu trả lời luôn là "tuyệt chủng rồi nhé".
Tôi đã từng đọc được 1 bài viết chia sẻ trên một group nào đó. Nội dung như sau:
"Có 1 sinh vật hoàn hảo trên trái đất này. Ngày nào anh cũng dậy từ 6h sáng, đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Đi làm lúc nào cũng hỏi vợ ăn gì chưa, 3h chiều lại gọi 'em ăn chè không, ăn bánh rán không, uống trà sữa không anh gọi ship?'. Anh ấy chu đáo với vợ con và chăm chỉ làm việc nhà. Anh ấy đối xử với bố mẹ vợ như bố mẹ mình.
Tuyệt đối anh không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc vui đêm hôm nào, không uống rượu, không tiêu tiền hoang phí và không hút thuốc, không có sở thích xấu, không bao giờ nhìn những người phụ nữ khác. Sinh vật này được gọi là chồng của ai đó. Những ông chồng nhà người khác như thiên thần mà cũng chẳng khác nào ma quỷ. Ai cũng ngưỡng vọng mà chẳng thấy bao giờ".
Vậy nên, những chuẩn mực chị em đặt ra, thèm muốn và ảo tưởng rất mơ hồ. Khi chọn người đàn ông của mình, phải kiên định với sự lựa chọn ấy. So sánh anh ấy với người đàn ông khác chính là sự tổn thương lớn nhất khiến tình cảm vợ chồng bị mài mòn theo thời gian. Nếu có lúc nào đó nghĩ đến người đàn ông khác chỉ chứng tỏ 1 điều, bản thân bạn quá kém cỏi. Hãy biết chấp nhận sự thật, thay vì ngồi oán trách rồi so bì hãy tìm cách cải tạo cuộc hôn nhân ấy tốt lên.
03
Đàn ông và phụ nữ sẽ có những cung bậc cảm xúc, cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề khác nhau. Chính vì vậy, có 3 "cảnh giới" mà các bà vợ cần chú ý, nó là vết thương rất lớn đối với đàn ông khó lòng mà bù đắp.
Gần gũi với người khác giới sau khi kết hôn
"Một người phụ nữ luôn muốn chứng tỏ sự quyến rũ của mình trước mặt chồng hoặc trước mặt người khác. Vì vậy, sau khi kết hôn, tôi vẫn đi bộ với nhiều người bạn khác giới. Tôi nghĩ đó là tập thể dục nâng cao sức khỏe đâu có gì đen tối", D. quan niệm.
Trên thực tế, nó chỉ là suy nghĩ của bạn, không chỉ là trước mặt chồng, trước mặt người khác hành động ấy sẽ rất khó coi, chưa kể đi tập sẽ mặc những trang phục thoải mái hoặc đồ bó.
Bất kể phụ nữ muốn chứng tỏ bản thân như thế nào, họ phải giữ một khoảng cách nhất định với người khác giới sau khi kết hôn dù lý do là gì.
Không chỉ riêng phụ nữ, ngoại tình cũng là điều khiến đàn ông suy sụp. Đừng nghĩ họ thiếu tinh tế, họ có thể quên cái này, không nhớ cái kia nhưng vợ mình có đàn ông khác bên cạnh là họ biết cả đấy. Có thể ban đầu mục đích của bạn rất vô tư nhưng bất kể sự gần gũi khác giới nào cũng tạo ra những tình huống nguy hiểm.
Trách chồng trước mặt người ngoài
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo và hai người vốn xa lạ có thể trở thành vợ chồng của nhau đã là cả định mệnh rồi. Là vợ hoặc chồng càng cần hiểu biết và khoan dung hơn với những thiếu xót của nhau.
Đặc biệt là phụ nữ, tốt nhất đừng làm xấu mặt chồng trước người ngoài. Làm cho một người đàn ông không thể ngẩng đầu là thứ sát thương lớn nhất dành cho anh ta. Hãy thoải mái nói lên quan điểm khi chỉ có 2 người với nhau.
Bởi để người ngoài lắng nghe, nó không giúp bạn giải quyết vấn đề mà còn khiến mọi việc tồi tệ hơn. Ai cũng có lòng tự trọng và ai cũng có khuyết điểm. Phụ nữ thông minh sẽ biết cách tiết chế bản thân, khiến chồng phục, chồng nể chứ không phải làm chồng sợ, chồng ghét.
Mọi sự nóng nảy có thể được chấp nhận một 1 đến 2 lần nhưng lặp đi lặp lại như thế thì e rằng, không người đàn ông nào sẵn sàng "sống dưới chân" bạn một cách khiêm nhường vậy đâu.
Dọa chia tay, ly hôn
"Đừng tiếp tục nữa, chia tay đi", "Em mệt quá rồi, ly hôn thôi"... những câu kiểu thế này được phụ nữ sử dụng khá nhiều nhưng mục đích thật sự lại chẳng phải vậy. Có thể ban đầu anh ta sẽ lo lắng, dỗ dành nhưng càng về sau câu nói trở nên quen thuộc chỉ khiến anh ta chán nản, mệt mỏi.
Phụ nữ đã có gia đình mà chỉ chút xích mích đã đòi ly hôn là người vợ vô trách nhiệm. Khi những giả định mà bạn lặp lại nhiều lần nó sẽ nhanh chóng trở thành sự thật.
Trên thực tế, việc hôn nhân của phụ nữ có hạnh phúc hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự quản lý của chính những người làm vợ.
Họ đang làm tốt thì cuộc hôn nhân của họ sẽ rất hạnh phúc. Đàn ông chủ yếu làm việc bên ngoài để kiếm tiền. Và sắp xếp, kiểm soát công việc trong gia đình thuộc phạm vi của phụ nữ, bao gồm cả việc bạn giao cho chồng ra ngoài làm gì, về nhà phải làm gì.
Mối quan hệ giữa vợ và chồng là sự tôn trọng và khuyến khích lẫn nhau.
Khi phụ nữ hiểu được sự mệt mỏi của đàn ông, hiểu những nỗ lực của anh ấy, họ sẽ biết cách giúp chồng mình hoàn thiện bản thân chứ không phải cứ "hỏng là bỏ".
Theo Lạc Lạc (Nhịp Sống Việt)








- Giá bán chính thức 4 mẫu iPhone 17 mới tại Việt Nam, bản đắt nhất có gì mà tận 64 triệu đồng (13 phút trước)
- Vén màn hệ sinh thái "đẻ ra trứng vàng" của "nữ đại gia quận 7": Sự thật chồng là Tổng giám đốc VB Group, vợ sản xuất phim doanh thu hàng trăm tỷ đồng? (20 phút trước)
- Động thái mới nhất của diễn viên Thiên An (26 phút trước)
- Chuyện gì xảy ra nếu bạn chuyển số lùi, về R khi đang lái xe? (29 phút trước)
- Dự báo thời tiết 10/9: Miền Bắc mưa rào "giải nhiệt" kéo dài đến khi nào? (33 phút trước)
- Nữ chủ tiệm spa lừa ba cựu công an phường đưa tiền tỷ để "chạy án" (38 phút trước)
- Houthi phóng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công Israel (40 phút trước)
- Haaland rực sáng trong trận thắng lịch sử 11-1 (43 phút trước)
- Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha thắng kịch tính Hungary (47 phút trước)
- Siêu phẩm phút 90+2 giúp U23 Thái Lan giành vé dự giải châu Á (49 phút trước)




