-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Gia đình
27/04/2017 10:06Hôn mê, chân hoại tử vì cạo lông vùng kín
Một người phụ nữ 44 tuổi, sống ở Sheffield (Anh) đã bị hôn mê, tim ngừng đập 4 lần vì sốc do nhiễm độc khi cạo lông vùng kín.
Sedgewick được gia đình đưa tới bệnh viện đa khoa ở Sheffield trong tình trạng sốc do nhiễm độc. Hai chân của cô xuất hiện những mảng như phát ban rộng màu đen và đang có dấu hiệu hoại tử nặng do nhiễm trùng.
![]() |
Hậu quả nghiêm trọng mà Dana Sedgewick gặp phải khi bị xước lúc cạo lông vùng kín. Ảnh: Hotspot Media. |
Các bác sĩ chẩn đoán Sedgewick bị viêm cân mạc hoại tử (necrotising fasciitis), gây ra bởi liên cầu khuẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể thông qua vết xước và giải phóng ra độc tố phá hủy các màng mô liên kết (fascia), là một lớp màng bao quanh cơ, dây thần kinh, mô mỡ và các mạch máu. Nhiễm trùng nặng cũng gây tổn thương thậm chí hoại tử các mô bên trong và có thể dẫn đến mất chân tay hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Cô bị hôn mê, có dấu hiệu tổn thương thận và tim ngừng đập bốn lần. Các bác sĩ cho biết cô chỉ có 30% cơ hội sống sót và phải tiến hành can thiệp phẫu thuật để loại bỏ các tế bào đã chết.
Cô trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng để làm sạch vùng bị hoại tử và được ghép da được lấy ở lưng. Sedgewick đã được chuyển đến một bệnh viện bỏng để điều trị chuyên khoa.
Sau khi trải qua những giờ phút khó khăn để tranh đấu với tử thần Sedgewick đã hoàn toàn hồi phục và xuất viện sau đó 6 tuần.
Trong bốn năm tiếp theo, cô trải qua 21 lần phẫu thuật để cải thiện làn da của mình và thực hiện các phương pháp vật lý trị liệu để có thể tự đi lại được bằng nạng.
Theo Minh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




