-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Giới trẻ
13/04/2021 11:20Thầy giáo Tây bất ngờ có hành động ấm lòng với học sinh giữa trưa hè nắng nóng
Việc các thầy cô giáo đôi khi có những hành động bất ngờ mang đến niềm vui, sự thích thú cho học sinh để tăng thêm sự tương tác giữa thầy và trò cũng như để học sinh sau này còn có nhiều kỷ niệm là chuyện không có gì mới. Nhưng nếu học sinh đó chưa từng học thầy cô đó ngày nào mà vẫn nhận được những hành động bất ngờ đầy ấm áp thì chắc hẳn, cảm giác sẽ khác lạ và vui sướng hơn nhiều.
Như mới đây, một học sinh của một trường thuộc địa bàn TP.HCM đã chia sẻ lại câu chuyện bất ngờ của mình với một thầy giáo người nước ngoài trong trường. Cụ thể, giữa trưa, học sinh này cùng em trai mình đi mua nước nhưng trời khá nắng nóng và chờ lâu nên hai anh em cảm thấy khá mệt. Bất ngờ, một giáo viên người nước ngoài của trường đi lại và trả hết tiền phần nước của hai anh em, thậm chí thầy còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem đủ không rồi mới rời đi.
Học sinh này còn khiến dân mạng bất ngờ hơn khi cho biết, cậu chỉ biết mặt thầy chứ chưa từng học qua lần nào.

Hành động bất ngờ của thầy giáo Tây khiến ai cũng ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vui, ấm áp khi tình thầy trò không chỉ hiện hữu ở những thầy cô giáo bản xứ hay đã từng đứng lớp mà chỉ cần là biết học sinh đó đang học trường mình dạy thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người cũng chia sẻ kỷ niệm của mình với thầy cô.
- Nhìn chân thầy như kiểu đi qua rồi thấy các bạn lại quay trở lại í, yêu cực!
- Mấy thầy tây dễ thương lắm á, bữa đi bus có thầy tây trả tiền xe giúp mình nữa vì nhầm mình là học sinh nữa vì mình có 1m5.
- Xưa học đại học mỗi lần tụ tập ăn uống thầy chủ nhiệm thấy cũng ra trả tiền. Trả riết ngại hết dám ăn quán đó luôn.
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




