-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Kinh tế
26/12/2019 17:26Ăn theo 'bão giá', quần áo in hình thịt lợn bán đắt như tôm tươi
Những ngày này, câu chuyện giá thịt lợn tăng cao kỷ lục được bàn luận khắp nơi. Chuyện thịt lợn tăng giá trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Thậm chí, ăn theo sự kiện này, nhiều cửa hàng thời trang đã nhanh chóng “bắt trend”, kinh doanh trang phục in hình thịt lợn 3D.
Khảo sát của PV báo Người Đưa Tin trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, áo in hình thịt lợn có giá dao động từ 125.000-250.000 đồng/sản phẩm áo thun, áo khoác, áo ba lỗ. Trong khi đó, giá tất chân, móc khóa dao động từ 15.000-50.000 đồng. Hầu hết các sản phẩm áo in hình thịt lợn đã được giảm giá từ 20-30%.

Theo giới thiệu của người bán, áo in hình thịt lợn được xem là sản phẩm "dành cho người giàu", hay “hot trend thời bão giá”…
Chị Bảo Yến (Hà Đông, Hà Nội) vừa mua một chiếc áo hoodie in hình thịt lợn 3D chia sẻ: “Mình thấy giá rẻ hơn nữa mua cho bắt kịp trào lưu. Mấy đứa bạn thân, đứa nào cũng mua hết rồi. Hôm đặt mua, mình phải chờ 2 ngày mới có hàng".
Trong khi đó bạn Trọng Nghĩa (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận định: "Giá rẻ nên tôi mua một cái chứ áo này không dùng rộng rãi được, chủ yếu là đi cà phê hay trà đá với bạn thôi”.
Tìm hiểu được biết trào lưu bắt nguồn từ Trung Quốc, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi. Trên Taobao, trang thương mại nổi tiếng của Trung Quốc, áo in hình thịt lợn được bán với giá 35-40 NDT, tương đương 115.000-130.000 đồng. Khi về Việt Nam, giá sản phẩm đã tăng thêm do phải chịu thuế và phí vận chuyển.
Tại Việt Nam, ngày 19/2/2019, Bộ NN&PTNT chính thức công bố thông tin Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đây được xem là dịch bệnh nguy hiểm, hiện chưa có vắc-xin phòng chống và chưa thể chữa trị.
Tính đến trung tuần tháng 12, trên toàn quốc đã tiêu hủy gần 6 triệu con với trọng lượng 342.802 tấn, chiếm hơn 8% tổng trọng lượng lợn cả nước. Theo ghi nhận của Bộ Công Thương đến giữa tháng 12, giá các mặt hàng thịt lợn tăng khoảng 60-80% so với tháng 9 và tăng 60-95% so với hồi đầu năm.
Trước nguy cơ thiếu 200.000 tấn thịt lợn dịp cuối năm, Chính phủ dự kiến tiếp tục nhập khẩu thịt lợn và tổ chức các biện pháp bình ổn giá. Các mặt hàng khác như thủy sản, gia cầm, trứng, trâu bò... được chuẩn bị để bù đắp cho việc thiếu thịt lợn dịp Tết Nguyên đán 2020.
Theo Sơn Ca (Nguoiduatin.vn)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (48 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (52 phút trước)




