-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Pháp luật
28/03/2017 09:51Cảnh sát vào vai thương lái tìm kẻ trốn nã cầm đầu hơn 100 vụ trộm
Đang trốn truy nã nhưng người đàn ông ở Bạc Liêu vẫn lôi kéo được nhiều thành phần bất hảo thực hiện hơn 100 vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Tây.
|
Được bị bắt khi đang lẩn trốn cùng người tình. Ảnh: CA |
Vài tháng sau khi lẩn trốn, cuối năm đó, Được lén về lại quê nhà tổ chức đường dây chuyên trộm cắp. Đàn em dưới trướng của Được là những kẻ có tiền án, tiền sự hay không có nghề nghiệp.
Trong phi vụ trộm đầu tiên, Được lôi kéo hàng xóm Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) cùng tham gia. Cả hai trộm trăn thịt trị giá gần 6 triệu đồng, nhưng chỉ bán giá rẻ 2,4 triệu đồng, chia tiền nhau tiêu xài.
Thời gian sau, nhóm của Được không ngừng lớn mạnh. Để có tiền ăn chia nhiều hơn, chúng quyết định trộm cá sấu loại 1-2 tháng tuổi, với số lượng lớn. Từ tháng 7 đến giữa tháng 10.2015, khoảng 1.000 con cá sấu của người dân ở Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang... biến mất không để lại dấu vết.
"Nhóm của Được còn trộm cả đàn organ trị giá từ 2,4 đến 24 triệu đồng mỗi chiếc", cảnh sát nói và cho biết trong năm 2014, nhóm này thực hiện trót lọt 10 vụ.
Để truy bắt những tên trộm chuyên nghiệp như "bóng ma" trong đường dây của Được, các trinh sát Công an tỉnh Bạc Liêu phải vào vai thương lái thu mua cá sấu non.
Các đầu mối được tiếp cận họ cho biết có người đàn ông tên Tèo Ruồi chuyên bán cá sấu con giá rẻ hơn thị trường. Nhiều lần trinh sát liên lạc qua điện thoại mua hàng, Tèo Ruồi nhận cung cấp nhưng không đồng ý gặp mặt, vì đàn em làm thay. Qua xác minh, trinh sát khẳng định Tèo Ruồi chính là Nguyễn Thành Được nên tổ chức vây bắt.
Biết cảnh sát lần ra dấu vết, Được bỏ trốn đến tỉnh Tiền Giang, với ý định xin vào làm ngư phủ đi biển. Tại đây, kẻ này tiếp tục trộm hơn 50 triệu đồng của chủ tàu rồi đến Bình Dương sống cùng bạn gái ở thị xã Bến Cát, nhưng đến cuối tháng 12.2015 thì bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, nhóm Được đã thực hiện 117 vụ trộm tại 5 tỉnh ở miền Tây, riêng Bạc Liêu là 42 vụ.
Mới đây, nghi can thứ 32 trong băng trộm liên tỉnh do Được cầm đâu là Nguyễn Minh Cảnh cũng bị bắt. Tên cuối cùng trong nhóm trộm này là Nguyễn Xung Xướng đã bỏ trốn.
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu vừa có cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa Được và đồng phạm ra xét xử về các tội: Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cướp giật tài sản.
Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




