-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Pháp luật
18/09/2019 07:44Đâm hàng xóm trọng thương vì nghi tiếp tay cho vợ ngoại tình
Ngày 17-9, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1973, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tám năm tù về tội giết người. Người bị hại trong vụ án là ông Ngô Văn Cu (SN 1970) với thương tích 59%.

Theo cáo trạng, ông Hiệp và ông Cu là hàng xóm. Bà Đoàn Thị Hà (vợ ông Hiệp) và bà Lê Thị Bán (vợ ông Cu) là bạn cùng nghề mua bán hải sản ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.
Ngoài ra, cả hai người phụ nữ đều làm thêm dịch vụ mua đồ dùng cá nhân và thức ăn cho ngư dân đi biển. Trong thời gian bán hàng, cả hai đều quen biết một ngư dân tên Liêm (chưa rõ lai lịch).
Tối 9-10-2018, ông Liêm qua nhà ông Cu nhậu và nhờ vợ ông này gọi điện cho bà Hà mua mồi nhưng bà này không nghe máy. Lát sau, ông Liêm mượn điện thoại ông Cu gọi lại cho bà Hà. Thấy ông Hiệp nghe máy, ông Liêm tắt điện thoại.
Ông Hiệp nghi ngờ vợ ngoại tình nên gọi lại số điện thoại trên. Dù ông Cu khẳng định ông là chủ số máy nhưng ông Hiệp không tin và nghi vợ chồng ông Cu tiếp tay cho vợ mình ngoại tình.
Gần hai tháng sau, ông Hiệp liên tục hỏi ông Cu về việc tiếp tay cho vợ mình ngoại tình nên bị ông Cu chặn số. Sau đó, ông Hiệp lấy điện thoại vợ gọi cho bà Bán. Bà này đang hát karaoke nên đưa máy cho chồng nghe.
Bị làm phiền, ông Cu qua nhà ông Hiệp nói chuyện và xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Hiệp lấy dao đâm ông Cu thương tích 59%.
Tại tòa, bị cáo cho rằng bị truy tố tội giết người là quá nặng. Bị cáo không cố tình giết ông Cu mà chỉ vì quá bức xúc trước lời lẽ xúc phạm, đe dọa của ông Cu nên cầm dao nhằm mục đích tự vệ. Kết thúc nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.
Theo T.An (Pháp Luật TP.HCM)








- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)
- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (18 phút trước)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (24 phút trước)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (25 phút trước)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (27 phút trước)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (31 phút trước)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (32 phút trước)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (46 phút trước)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (51 phút trước)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (59 phút trước)




