-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Pháp luật
27/04/2018 06:59Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn
Tối 26/4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng CA quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giữ hình sự Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi) và Trần Thị Minh Thư (37 tuổi). Bốn người khác bị khởi tố nhưng được tại ngoại.
Tuyết và Thư là hai mắt xích của đường dây mua bán hoá đơn trái phép nghi do Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu. Bà Nhung đã bỏ trốn.
Theo nhà chức trách, cuối năm 2017, đầu năm 2018, trục đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty TNHH đăng ký kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như máy móc, sắt thép. Tuy nhiên, ngoài 1-2 nhân viên, các công ty này không có hàng hoá, không có biểu hiện hoạt động. Còn giám đốc là người không bình thường về sức khỏe và trí tuệ.

Nghi vấn đây là một loạt công ty “ma” được dựng lên để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng lập chuyên án, điều tra.
Sau nhiều tháng đeo bám, các trinh sát đột kích vào Công ty TNHH Hải Nguyên Việt có trụ sở tại số 2/124 tổ 3 khu Cam Lộ, phường Hùng Vương do Đặng Trinh Việt làm giám đốc. Cảnh sát xác định đây là một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn.
Để vận hành đường dây, cảnh sát cáo buộc bà Nhung lập ra 17 công ty “ma”, phân công công việc cho từng nhân viên theo kiểu hoạt động đơn tuyến, việc của ai người nấy biết.
Vũ Thị Ánh Tuyết đảm nhận vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng; Trần Thị Minh Thư in hóa đơn GTGT, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Các nhân viên khác được giao việc rút tiền, vận chuyển hóa đơn, chứng từ cho khách hàng, chuyển tiền...
Khám xét tại nhà số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi Nhung thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật, gồm 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, cùng nhiều tài liệu.
Tổng số tiền thể hiện trên 112 quyển hóa đơn cho thấy, các công ty ma đã bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1.500 tỷ đồng.
Công an quận Hồng Bàng đang mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.
Theo Giang Chinh (VnExpress.net)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (43 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (47 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (48 phút trước)




