-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Pháp luật
27/04/2022 14:09Tham ô nhiều tỉ đồng, người phụ nữ xin được… tử hình!
Ngày 27-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Tú Trân (cư trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Tại tòa, nữ bị cáo liên tục xin HĐXX tuyên án tử hình và bày tỏ mong muốn được thi hành án tử ngay tức khắc.

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Tú Trân vào làm nhân viên văn phòng Công ty TNHH Ánh Thái Dương. Đến năm 2017, Trân chuyển sang làm thủ quỹ công ty với nhiệm vụ thu chi tiền mặt, quản lý két sắt. Lãnh đạo công ty còn giao nữ thủ quỹ theo dõi công nợ khách hàng, thu chi tiền mặt qua tài khoản ngân hàng công ty.
Ngoài ra, Trân giữ quỹ tiền mặt của 6 công ty khác là đối tác thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH Ánh Thái Dương đào tạo kỹ năng lao động cung cấp sang Nhật Bản.
Thời gian đó, Trân có quan hệ yêu đương với ông Nguyễn Thanh Tùng (quốc tịch Mỹ). Đến năm 2020, ông Tùng về hẳn Việt Nam sống chung với Trân.
Do ông này cờ bạc rồi thiếu nợ nên Trân thường xuyên lấy tiền của Công ty TNHH Ánh Thái Dương rồi đưa cho ông Tùng trả nợ. Mỗi lần như vậy, Trân mang về từ vài chục triệu đến khoảng 100 triệu đồng.
Trân biết công ty không kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng nên làm đầy đủ báo cáo số tiền thu chi, tồn quỹ theo đúng sổ sách, chứng từ. Nhờ vậy, Trân thuận lợi qua mặt quản lý.
Nữ thủ quỹ lén lút rút tiền từ tài khoản, két sắt công ty cũng như quỹ tiền mặt của đối tác. Tổng cộng, Trân chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng cùng 34 triệu Yên Nhật.
Có tiền, Trân đưa cho Tùng trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Đến cuối năm 2020, không thấy Trân đến làm việc nên lãnh đạo Công ty TNHH Ánh Thái Dương tiến hành kiểm tra tài khoản ngân hàng, két sắt công ty. Kết quả, doanh nghiệp phát hiện một số tiền lớn (hơn 3 tỉ đồng và 34 triệu Yên Nhật) đã "không cánh mà bay".
Đối chất, ông Tùng khẳng định không hay biết việc làm phạm pháp, cũng như không sử dụng số tiền Trân chiếm đoạt của công ty.
Theo Di Lâm (Nld.com.vn)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




