-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Sao 360°
20/09/2021 13:51Phương Trinh Jolie gây tranh cãi với phát ngôn 'con người khác với con vật ở chỗ biết giải trí'
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm của mình với tiêu đề: "Con người và con vật, khác nhau ở chỗ con vật không có sự giải trí".
Theo ý kiến của cô, giải trí ở đây chính là âm nhạc, phim ảnh, thơ vẽ. Nữ diễn viên đã chia sẻ lại bài đăng về ý kiến này, kèm dòng nhắn nhủ: "Rồi tới ngày không có ai đóng phim cho mọi ng xem, không ai hát cho mọi người nghe, rồi mọi người mở TV lên toàn xem tin tức vậy mọi người chắc vui".
Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều kèm những tranh luận gay gắt. Theo đó, nhiều người cho rằng phát ngôn của nữ diễn viên quá chủ quan và mang tính cá nhân. Mỗi con người có những nhu cầu khác nhau, việc so sánh con người với con vật bằng thang đo "sự giải trí" là quá khập khiễng.
Bên cạnh đó, một số dân mạng đã bày tỏ ý kiến rằng có lẽ Phương Trinh Jolie chỉ đang muốn đùa vui, không muốn tạo sự căng thẳng. Vì thế, mọi người cũng không nên gay gắt quá.
Trước sự phản ứng của dân mạng, Phương Trình Jolie phải bình luận đính chính: "Mấy anh mấy chị đã không đọc báo thì thôi, đã đọc thì đọc kỹ giúp em. Em nói là con người chúng ta hơn con vật ở chỗ có nghệ thuật. Chứ em có nói anh chị không nghe nhạc, xem phim thì không phải con người đâu. Con người chúng ta có 2 bán cầu não phải và trái đó ạ.
Bán cầu não phải: giàu cảm xúc và nghệ thuật. Bán cầu não trái: logic và lập luận. Nghệ thuật là phim ảnh, ca nhạc, gameshow, vẽ... Cái gì hướng về cái đẹp thì được gọi là nghệ thuật. Vậy nên nhà triết học Aristotte đã nói: "Chúng ta sống bằng nghệ thuật và lập luận".
Theo Khải Anh (Saostar.vn)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




