-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thế giới
17/11/2016 09:49Biên giới mở cửa 3 phút, nhiều gia đình Mỹ - Mexico được đoàn tụ đầy xúc động
Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức đấu tranh vì nhân quyền nhằm giúp những gia đình bị ly tán được đoàn tụ dù chỉ trong ba phút ngắn ngủi.
Đây cũng là cách để họ bày tỏ sự phản đối với chính sách nhập cư còn nhiều bất cập tại Mỹ hiện nay.
Hình ảnh đoàn tụ đầy xúc động tại biên giới Mỹ - Mexico |
Trong đoạn video, có thể thấy hàng dài người Mỹ mặc áo màu xanh dương đang tập trung ở bên bờ kênh phía ngoài thành phố El Paso, bang Texas. Còn dòng người tới từ Mexico lại mặc áo trắng và đứng tại bờ kênh phía ngoài thành phố Ciudad Juárez, bang Chihuahua.
Mỗi đợt gặp mặt chỉ có 20 người tham gia, bao gồm 10 người từ mỗi bên biên giới và kéo dài trong 3 phút ngắn ngủi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ và Cảnh sát Liên bang Mexico.
Hơn 3.000 người tham gia, nhiều người chưa được gặp trực tiếp người thân trong vòng nhiều năm, thập chí nhiều thập niên mà chỉ có thể liên lạc qua điện thoại hay mạng Internet.
![]() |
Người dân từ hai phía phải mặc áo khác màu nhau để dễ phân biệt. |
"Chính sách nhập cư của Mỹ đang có vấn đề, nó khiến cho nhiều gia đình phải ly tán với những biện pháp hết sức mạnh tay. Đây là một sự kiện tập trung vào tình yêu thương. Những gia đình bị ly tán có thể ôm nhau, cười nói trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về vấn đề trục xuất người nhập cư."
Đây là lần thứ hai sự kiện "Hugs Not Walls" (Ôm nhau không ngăn cách) được diễn ra dưới sự sắp xếp của tổ chức Border Network for Human Rights (Mạng lưới Biên giới vì Quyền Con người).
Tuy nhiên, những người dân nhập cư có thể phải tạm quên đi giấc mơ đoàn tụ với gia đình sau khi ông Donald Trump chính thức lên nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông này đã lên tiếng về việc thắt chặt biên giới nên không bao giờ có chuyện chính sách nhập cư được nới lỏng tại xứ cờ hoa. Thậm chí, vị tân Tổng thống còn tuyên bố sẽ trục xuất khoảng 4 triệu người nhập cư bất hợp pháp trở về quê hương của mình.
![]() |
Sau những tháng ngày xa cách, họ đã rất hạnh phúc khi được mặt đối mặt ngay giữa đời thực. |
![]() |
Đây là lần thứ hai sự kiện "Hugs Not Walls" được diễn ra giữa vùng biên giới ngăn cách giữa Mỹ và Mexico. |








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




