-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thế giới
19/06/2018 10:48Hai chiếc F-15 suýt va chạm với máy bay chở khách tại Okinawa

Vụ việc xảy ra trên đường băng của phi trường Naha thuộc tỉnh Okinawa (Nhật Bản), cũng là nơi đặt căn cứ không quân Naha của JASDF. Sân bay này chỉ có một đường băng duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu của các chuyến bay quốc tế, và được các máy bay thương mại cùng sử dụng chung với JASDF.
Vào khoảng 20 giờ 25 ngày 14.6, hai chiếc F-15 tiến vào đường băng chuẩn bị cất cánh, mà theo một phát ngôn viên của JASDF là nhằm “ngăn chặn một vụ tấn công của thế lực nước ngoài trên lãnh thổ Nhật Bản”.
Cùng lúc đó, một chiếc Bombardier DHC8-Q400 của hãng hàng không Ryukyu Air chở theo 35 hành khách từ Miyako đang chuẩn bị đáp xuống phi đạo mà bộ đôi F-15 đang chuẩn bị chạy đà trước khi cất cánh, báo Stars and Stripes đưa tin hôm 18.6.
Một trong các phi công trên F-15 kể lại có thấy chiếc Bombardier trên bầu trời, nhưng cho rằng mình có thể kịp thời điều khiển F-15 cất cánh với nhận định máy bay thương mại vẫn còn cách xa. Trên thực tế, máy bay chở khách chỉ cách phi đạo khoảng 5 km.
Dù nhân viên kiểm soát không lưu chỉ thị các chiến đấu cơ đợi cho máy bay thương mại đáp xong mới đến lượt mình, lần lượt từng chiếc F-15 đi vào phi đạo vào khoảng 20 giờ 25.
Nhân viên không lưu buộc phải hủy bỏ lệnh hạ cánh đối với máy bay thương mại, và ra lệnh hai chiếc F-15 phải rời khỏi đường băng ngay lập tức.
Cuối cùng, máy bay của Ryukyu Air cũng đáp an toàn khoảng 2 phút sau đó.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang điều tra vụ việc vì nguy cơ va chạm trong trường hợp này là "vô cùng cao".
Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




