-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
Thế giới
14/11/2015 19:14Nạn nhân la hét, thi thể nằm la liệt trong vụ khủng bố Paris
![]() |
Nạn nhân tại một trong các vụ tấn công được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Getty |
Theo các nhân chứng ở nhà hát Bataclan, những kẻ khủng bố mang theo súng xông vào nhà hát và hét "Allah Akbar" (tiếng Arab với nghĩa “Thánh Allah vĩ đại”) trước khi xả súng vào đám đông.
“Chúng bắn vào những người rất trẻ. Vụ tấn công kéo dài khoảng 15 phút. 3 tay súng chỉ khoảng 20 tuổi, mặc áo chống đạn và không đeo mặt nạ. Chúng nạp đạn khoảng 3-4 lần. Tôi thấy một cô gái trúng đạn và gục ngã ngay trước mặt”, Julien Pearce, một nhà báo của kênh Europe 1 nói.
“Những kẻ khủng bố tới và bắt đầu xả súng bừa bãi. Nhiều người gục ngã ngay tức khắc. Tôi kéo mẹ vào chỗ khuất để ẩn nấp. Sau đó, một người nói rằng chúng đã bỏ đi nên chúng tôi chạy ra ngoài”, một nhân chứng khác kể.
Pierre Marie Bertin, 36 tuổi, tại Bataclan khi các phần tử khủng bố bắt đầu xả súng. "Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng súng vang lên và bụi bay trên đầu tôi. Tôi đi xuống và thấy thi thể la liệt khắp nơi", Bertin nhớ lại. Berlin thấy 4 tay súng bắn và bắt các con tin. Một số con tin nam "đi ra ngoài ban công và cố gắng thương lượng với một trong số các tay súng".
Gilles Avel, người có mặt tại nhà hát cho hay, tất cả mọi người đều sợ hãi và cố gắng thoát khỏi hiện trường càng sớm càng tốt: “Khi chạy ra cửa thoát hiểm, tôi thấy nhiều người chết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mọi người với đầy máu trên cơ thể”.
Emilioi Macchio, đến từ Italy, đang ở quán bar Carillon gần nhà hàng bị tấn công. Anh không thấy tay súng hay nạn nhân nào nhưng khi tiếng nổ, anh chui xuống gầm bàn và chạy thoát.
"Tôi nghe như tiếng pháo hoa", Machhio kể. "Tôi đang trên đường tới nhà chị gái thì nghe tiếng súng nổ. 3 xác chết nằm trên nền", Fabien Baron kể với Reuters.
Theo Julian Pierce, nhà báo của kênh Europe 1, trong phòng hòa nhạc có sức chứa tối đa khoảng 2.000 người, mọi người la hét tháo chạy.
“Mọi người cố gắng tìm lối thoát hiểm. Tôi trèo lên sân khấu tìm thấy một lối ra trong lúc những tên khủng bố nạp đạn. 20-25 thi thể nằm trên sàn và nhiều người bị thương nặng. Một số bạn bè của tôi ẩn nấp và nhắn tin cho tôi rằng họ rất sợ và chờ cảnh sát tới can thiệp. Sau đó cảnh sát tới và bắn chết 3 tên khủng bố. Đó là một vụ tắm máu”, Pierce nói.
Ông Marc Coupris, 57 tuổi, chứng kiến sự việc tại nhà hát và nói rằng ông như vừa trải qua giây phút cuối đời. Máu và thi thể ở khắp nơi.
![]() |
Khung cảnh hỗn loạn tại sân vận động Stade de France khi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Getty |
Sau đó khoảng 3 phút, tiếng nổ thứ 2 vang lên cách nơi nhân chứng 27 tuổi chỉ khoảng 5 m.
“Tiếng nổ rất lớn khi trận đấu mới bắt đầu khoảng 15 phút. Mọi người bắt đầu tháo chạy. Tuy nhiên, bảo vệ đóng cửa sân vận động để đảm bảo an toàn. Các cầu thủ cũng ngừng trận đấu sau vụ nổ kép", nhân chứng nói thêm.
Ben Grant cùng vợ có mặt ở quán bar gần hiện trường một vụ xả súng cho biết, ông nhìn thấy 6-7 thi thể trên mặt đất.
“Tôi ở phía sau quầy bar và nhìn thấy các những tên khủng bố ngồi trên xe và nổ súng vào quán, rất nhiều người chết. Ban đầu tôi tưởng đó là tiếng pháo hoa”, ông Ben Grant nói với BBC.
Cảnh sát Paris chính thức xác nhận tất cả những kẻ thực hiện vụ tấn công ở rạp hát Bataclan đều thiệt mạng. Nhiều kẻ trong đó tự sát bằng những quả bom đeo ở thắt lưng khi cảnh sát tới gần. Ít nhất 4 nhân viên an ninh bị giết vì kiểu đánh bom liều chết này.








- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)
- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (29 phút trước)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (36 phút trước)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (36 phút trước)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (38 phút trước)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (43 phút trước)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (44 phút trước)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (57 phút trước)




