-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thế giới
20/01/2017 22:23Người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong lễ nhậm chức của Trump
Không phải Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, một thành viên bí mật của nội các Mỹ mới là người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong lễ nhậm chức 20/1 tới.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi ông Trump sẽ tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức. Ảnh: International Business |
Vào ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, một thành viên trong nội các Mỹ sẽ được lựa chọn là "người chỉ định sống sót", để thay thế ông trở thành tổng thống tương lai trong trường hợp tất cả các quan chức cấp cao của Washington bị tấn công và thiệt mạng, theo Vingt minutes.
Đây chính là một nguyên tắc đặc trưng của hệ thống dân chủ Mỹ, được áp dụng trong các sự kiện quan trọng đòi hỏi sự tham gia của hầu hết quan chức cấp cao, với mục đích tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng "rắn mất đầu" khi sự cố xảy ra.
Thông thường, tổng thống đương nhiệm sẽ là người lựa chọn "người chỉ định sống sót" trong số các quan chức phụ trách các bộ được đánh giá ít quan trọng trong chính quyền Mỹ như Bộ Nội vụ, Bộ giao thông vận tải, Bộ Phát triển nhà ở và Đô thị và phải đảm bảo những tiêu chuẩn để có thể trở thành tổng thống theo hiến pháp.
Danh tính của người này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối đến những giây phút cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra.
Trưa ngày 20/1, khi tất cả tập trung tại thềm tây Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ), "người chỉ định sống sót" sẽ lặng lẽ được đưa đến một địa điểm bí mật được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Thậm chí, theo nhiều nguồn tin, bản thân "người chỉ định sống sót" cũng không được thông báo về vai trò quan trọng của mình, trước khi được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn.
"Tôi ngồi trong một phòng hội nghị, trước một màn hình TV lớn và theo dõi sự kiện đang diễn ra. Do quy định bảo mật, tôi không tiết lộ được địa điểm cụ thể nhưng đó là một nơi bí mật và an toàn", NBC news dẫn lời cựu bộ trưởng Nội vụ Mỹ Gale Norton, người lựa chọn là "người chỉ định sống sót" trong lễ nhậm chức năm 2005 của cựu tổng thống George W. Bush cho biết.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (45 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (48 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (49 phút trước)




