-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thế giới
02/03/2018 14:32Tò mò muốn xem ống thông gió, bé trai 7 tuổi ngã từ tầng 29 tử vong
Chiều ngày 27/2/2018, vợ chồng ông Bành đưa cháu trai Tuấn Tuấn, 7 tuổi đến thăm nhà con gái. Khoảng 16h chiều, Tuấn Tuấn cùng anh họ Hiên Hiên dắt nhau ra ngoài chơi, không ngờ rằng 2 bé đã đi lên tận sân thượng ở trên tầng 29.
Theo lời Hiên Hiên thì cậu bé Tuấn Tuấn đã bị ngã khi đang chui vào "khám phá" ống thông gió. Bé trai kể lại: "Chúng cháu nhìn thấy trên ông thông gió có phủ 1 tấm vải, trên đó có vết rách lớn, thế là em ấy rủ cháu chui vào đó. Cháu không muốn vào lắm Tuấn Tuấn vẫn nhất định chui vào ống".

Thấy em họ đã vào rồi nên Hiên Hiên cũng chui vào theo sau, nhưng vì bên trong quá tối, không nhìn thấy gì nên em quyết định quay trở lại bên ngoài. Trước khi ra ngoài, Hiên Hiên có lên tiếng gọi Tuấn Tuấn nhưng không ai đáp lại, ngay sau đó em nghe thấy tiếng "bịch, bịch" rất mạnh mới biết là Tuấn Tuấn đã rơi xuống dưới rồi.


Cô của nạn nhân cho biết, ngay sau đó chồng cô đã xuống bế Tuấn Tuấn ra nhưng không kịp, bé trai đã tử vong. Toàn thân, phần đầu và mặt của bé trai đều bị thương nghiêm trọng. Sau chuyện này, người nhà ai cũng trách cô sơ suất không trông coi 2 đứa nhỏ cẩn thận, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn để 2 anh em Tuấn Tuấn tự do chơi đùa với nhau cho thật thoải mái trước khi kết thúc kỳ nghỉ.

Theo tìm hiểu, tấm vải phủ trên ống thông gió đúng là bị rách 1 lỗ rất lớn đã được nhiều năm nay rồi, cửa đi lên sân thương trước đây còn có khóa phòng trẻ em tự ý leo lên thì nay đến cả cửa cũng không còn nữa. Vì thế sau khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, ban quản lý khu nhà cũng đã đến thăm hỏi gia đình và chuẩn bị công tác sữa chữa lại những vấn đề trên.

Theo ý kiến của luật sư, nạn nhân mới 7 tuổi, chưa ý thức được về việc bảo vệ an toàn bản thân nên người nhà phải chịu trách nhiệm trông coi cẩn thận. Vụ việc đau thương này xảy ra không chỉ do khuyết thiếu về thiết bị của khu nhà mà còn có 1 phần do sơ suất của gia đình nạn nhân, do đó hy vọng 2 bên sẽ thu xếp ổn thỏa việc này thông qua pháp luật.
Theo Khánh Chi (Helino)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (43 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (46 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (47 phút trước)




