-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thể thao
15/10/2018 13:29Allegri muốn phá kỷ lục thắng đầu mùa của Capello
"Là một người trẻ, tôi luôn muốn mình là người chiến thắng, giống như Fabio Capello", Max Allegri nói với tờ Corriere dello Sport. "Chúng tôi luôn muốn mình là số một".

Juventus của Allegri đang trải qua chuỗi 10 trận thắng từ đầu mùa. Mạch thắng dài nhất của bóng đá Italy hiện thuộc về AC Milan. Thầy trò Fabio Capello thắng 13 trận đầu mùa 1992-1993, trước khi đoạt Scudetto vào cuối mùa giải.
Khi Capello lập kỷ lục cùng Milan cách đây 26 năm, Allegri vẫn là một cầu thủ, thi đấu cho Pescara. Ông thầy của Juventus chia sẻ: "Tôi đã đối đầu với đội của Capello mùa ấy, và tận mắt chứng kiến Milan ngược dòng thắng chúng tôi 5-4, sau khi bị dẫn 2-4. Đó là chiến thắng thứ năm liên tiếp của họ. Tôi vẫn nhớ như in rằng Capello đã tuyên bố, đội của ông ấy sẽ bất bại sau chiến thắng ấy".
Allegri có cơ hội lớn để bắt kịp thành tích của tiền bối, thậm chí vượt qua. Thách thức lớn nhất của ông trong ba trận tới là chuyến làm khách của Man Utd, ở vòng bảng Champions League. Nếu đánh bại "Quỷ Đỏ", Juventus có khả năng lớn lập kỷ lục thắng 14 trận liên tiếp, bởi ba đối thủ ở Serie A của họ là Genoa, Empoli và Cagliari không được đánh giá cao.
Tại Serie A, Juventus đã bỏ xa đội xếp thứ nhì Napoli với khoảng cách sáu điểm. Trước thời khắc đi vào lịch sử, Allegri khiêm tốn: "Tôi vẫn sẽ tập trung vào từng trận đấu, trước khi nghĩ tới những chuyện khác".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




