-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thể thao
31/01/2017 08:25Cầu thủ Leicester City: "Ranieri đã phản bội tôi"
Trên mạng xã hội, anh viết: "Với tất cả sự tôn trọng dành cho CĐV Leicester, tôi cảm thất mình bị Ranieri phản bội và thất vọng với CLB. Tôi sẽ không thi đấu cho họ trận nào nữa".
![]() |
Ulloa (phải) mới ghi được một bàn mùa này. |
Ulloa ghi 26 bàn trong 58 trận cho Brighton, trước khi trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Leicester năm 2014 với giá 10 triệu đôla. Trong mùa đầu tiên, anh đá chính 29 trận, ghi 11 bàn. Ở mùa giải thứ hai anh đá chính bảy trận và ghi sáu bàn, giúp đội chủ sân King Power lập kỳ tích lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa này, sự xuất hiện của Islam Slimani đã khiến Ulloa bị hạn chế cơ hội ra sân.
"Tôi buồn với tình huống hiện tại vì hai năm đã qua ở đây thật tuyệt vời", Ulloa chia sẻ trên kênh Sky Sports. "Hiện tại tôi không nằm trong kế hoạch của đội, bởi vậy tôi cảm thất cách tốt nhất là tôi ra đi và có thể tìm thấy niềm vui ở nơi nào đó".
"Ba tháng gần đây, Ranieri đều nói với tôi rằng nếu có đề nghị nào trong khoảng 5 đến 6 triệu đôla thì ông ấy sẽ giúp đỡ để tôi ra đi. Bây giờ ông ấy lại nói muốn tôi ở lại. Nếu vậy, sự nghiệp và tương lai của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội".
HLV Ranieri thì giải thích: "CLB không muốn bán, và tôi cũng không muốn, bởi vì hiện tại đội chỉ có Slimani đá trung phong và tôi cần một phương án nữa để dự phòng. Tôi muốn Ulloa ở lại và hy vọng cậu ấy bình tĩnh, hiểu được vị trí của tôi lúc này. Tất nhiên, cậu ấy không vui vẻ và tôi hiểu điều đó".
Theo Hà Đồ (VnExpress.net)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




