-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thể thao
20/10/2024 22:33Hai hậu vệ lập công, Man City giành 3 điểm tranh cãi
Từng thất bại 1-2 trong chuyến làm khách đến sân Molineux mùa trước, không nghi ngờ gì khi Man City tỏ ra hết sức thận trọng trong ngày quay lại chốn cũ, bất chấp chủ nhà Wolverhampton đang có màn trình diễn rất tệ từ đầu mùa.
Cứ nhìn cách đoàn quân của HLV Gary O'Neil để thủng lưới tổng cộng 21 lần qua 7 vòng đấu, tức ba bàn mỗi trận, cũng đủ hiểu "Bầy sói" đang trải qua chuỗi trận thảm họa ra sao với việc chật vật ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng…

Ấy vậy mà ở cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch, Wolverhampton đã chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Phút thứ 7, Nelson Semedo có pha kiến tạo cực kỳ tinh tế, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Man City để đồng đội Strand Larsen thoát xuống thoải mái đệm bóng ghi bàn.

Nhận bàn thua sớm theo phong cách thường thấy, Man City đến lúc này mới đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, hết Bernardo Silva đến Savinho lại chỉ có thể sút bóng vào tầm đón của thủ thành Jose Sa phía đội chủ nhà.

Mãi đến phút 33, Man City mới phá được thế bế tắc nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của một hậu vệ. Nhận bóng từ Jeremy Doku, Josko Gvardiol quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm không khác gì một tiền đạo thực thụ. Bóng lượn hình vòng cung và găm vào góc cao khung thành Wolves trong sự bất lực của thủ môn Jose Sa. 1-1 cho Man City.

Mặc dù kiểm soát bóng lên đến 79%, thế nhưng Man City vẫn không thể áp đặt lối chơi cũng như tìm được đường vào cầu môn đội chủ nhà được che chắn bởi rất đông cầu thủ áo vàng.
Erling Haaland trong 70 phút chỉ chạm bóng đúng 7 lần khi các tiền vệ hầu như không thể đưa bóng đến vị trí của tiền đạo này.

Những thay đổi nhân sự của HLV Pep Guardiola ở 15 phút cuối đã mang lại điều mong đợi. Phút 90+5, cầu thủ vào thay người Phil Foden đá phạt góc và trung vệ John Stones đánh đầu tung lưới Jose Sa. Trọng tài Chris Kavanagh đã phải check VAR để xác định Bernardo Silva không ngăn cản tầm nhìn bắt bóng của Jose Sa và công nhận bàn thắng cho Man City.

Giành trọn 3 điểm vào những giây cuối cùng với cả hai pha lập công đều do các trung vệ thực hiện, Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 20 điểm trước khi Liverpool xuất kích ở trận Super Sunday của vòng 8.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (49 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (52 phút trước)




