-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thể thao
20/07/2018 18:08Lực lượng quản lý trận chung kết World Cup 2018 bị phạt
Sự cố bốn thành viên nhóm Pussy Riot chạy vào sân khi trận chung kết World Cup 2018 giữa Croatia- Pháp đang diễn ra, cụ thể là phút thứ 52 đã khiến lực lượng quản lý sân bị phạt. Ban tổ chức World Cup chủ nhà Nga đã phạt đội quản lý, phản ứng trên sân vì đã thiếu sâu sát để xảy ra sự cố xấu xí.

Bốn thành viên của nhóm Pussy Riot mặc trang phục cảnh sát bất ngờ chạy vào sân khiến lực lượng bảo vệ trật tự trở tay không kịp làm trận đấu gián đoạn trong thời gian ngắn. Trận chung kết World Cup 2018 trên sân Luzhniki có nhiều quan chức hàng đầu và cả Tổng thống Nga Putin tham dự.
Ông Alexei Sorokin , người đứng đầu Ban tổ chức chủ nhà Nga, nói: “Chúng tôi đã vô tình thiếu tôn trọng hàng ngàn người khi để sự cố xảy ra. Nhưng phải nói rằng lực lượng bảo vệ, quản lý sân thật khó trở tay kịp trước ý đồ của họ”.

Lực lượng bảo vệ mặc áo “bip” xanh có dòng chữ “Steward” sau lưng này đối mặt kỷ luật. Sự cố đã phần nào làm mất đi một World Cup rất thành công, để lại ấn tượng tốt với thế giới của nước Nga và với những người đến Nga xem World Cup.
Bốn thành viên của nhóm Pussy Riot bị nhốt tù nửa tháng cùng với việc đóng phạt do vi phạm nhiều thứ cùng với đó là cấm đến xem các sự kiện thể thao trong vòng ba năm.

Pyotr Verzilov, người đàn ông của nhóm Pussy Riot, lao vào sân nói với báo chí: “Sở dĩ họ chọn trận chung kết và mặc sắc phục cảnh sát là để đánh động nhà nước và cảnh sát can thiệp vào cuộc sống của người dân để được tốt hơn”.
Còn thành viên nữ Olga Garuchyova nói... bừa: “Chúng tôi muốn dừng trận đấu trong giây lát là để thể hiện sự tự do theo “chuẩn” của các chính sách từ FIFA”.
Theo Thanh Hà (Lao Động)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




