-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thể thao
18/02/2021 08:35Ronaldo hét vào mặt trọng tài khi bị từ chối phạt đền
Ronaldo đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định từ chối quả phạt đền của trọng tài chính trong trận đấu lượt đi giữa Porto và Juventus ở vòng 1/8 Champions League.
Tình huống diễn ra ở phút 90+4, Ronaldo có pha đi bóng tốc độ vào vòng cấm của Porto. Anh bị tác động của hậu vệ đối thủ và ngã ra, nhưng trọng tài chính nói không với penalty.
Ngay cả khi tổ trọng tài VAR xem xét lại, quyết định cũng không được thay đổi. Điều này khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha vô cùng tức giận, anh liên tục hét vào mặt trọng tài chính và phàn nàn về tình huống này.
Kể cả khi trận đấu kết thúc, Ronaldo vẫn tiếp tục đi theo trọng tài để bày tỏ sự bức xúc. Anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi một cách rõ ràng.
Với việc Juventus đang bị dẫn trước 2-1, tình huống này có thể giúp Juventus mang về bàn gỡ hòa 2-2. Vì thế, Ronaldo có lý do để nổi nóng.
Và theo quan sát của hầu hết những BLV ở châu Âu, đây hoàn toàn là pha bóng Juventus xứng đáng được hưởng phạt đền. Bình luận trên SkySport Italia, HLV Fabio Capello và cựu tiền đạo Alessandro Del Piero đều khẳng định đây là quả phạt đền rõ ràng dành cho Juventus. Trên beIN Sports, huyền thoại Ruud Gullit và HLV Arsene Wenger cũng đưa ra quan điểm tương tự.
Với việc để thua 1-2 trước Porto ở lượt đi, Juventus vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Ít nhất, Ronaldo và các đồng đội vẫn ghi được 1 bàn thắng trên sân khách.
Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (43 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (47 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (47 phút trước)




