-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thể thao
10/01/2018 20:02Thái Lan nhận trái đắng trận ra quân giải U23 châu Á
Thái Lan phải nhận bàn thua ngay phút thứ hai. Ba cầu thủ áo xanh vây quanh nhưng không áp sát, để Choe Ju-song vẩy bóng tinh tế cho Ri Hun băng xuống dứt điểm qua khe giữa hai chân thủ thành Nont Muangngam.

Sau bàn thua chóng vánh, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công. HLV Zoran Jankovic cho các học trò chuyển sơ đồ từ 4-1-4-1 sang 4-3-3 nhằm tăng sức mạnh tuyến đầu. Tuy nhiên, các miếng đánh của đội bóng đến từ Đông Nam Á không đủ bất ngờ và sắc sảo để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Triều Tiên.
Không những không có được bàn gỡ hòa, Thái Lan còn suýt phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 30. Ba hậu vệ đội bóng xứ chùa Vàng không vào rát, để Kim Yu-song rảnh chân đặt lòng, khiến thủ thành Nont Muangngam hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến cột dọc.
Phút 56 Siripala được tung vào sân để gia tăng sức mạnh tấn công. Chỉ hai phút sau, cầu thủ này có pha đá bóng trúng tay hậu vệ Triều Tiên trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền.
Sau tình huống gây tranh cãi này, trận đấu không có thêm nhiều pha bóng nguy hiểm. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Thất bại trong ngày ra quân khiến tham vọng lọt vào tứ kết của Thái Lan trở nên mong manh. Ở loạt trận thứ hai, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ phải đối đầu với Nhật Bản, đương kim vô địch của giải.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (44 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (47 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (48 phút trước)




