-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thể thao
22/01/2020 22:16Thắng dễ Australia, Hàn Quốc vào chung kết U23 châu Á
Hai bàn thắng trong hiệp hai của Kim Dae-won và Lee Dong-gyeong giúp Hàn Quốc đánh bại Australia 2-0, qua đó vào chung kết U23 châu Á 2020, nơi họ sẽ đối đầu Saudi Arabia.
Với việc góp mặt ở chung kết, thầy trò HLV Kim Hak-bum cũng giành vé tham dự môn Bóng đá nam tại Olympic mùa Hè 2020.

Hàn Quốc nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng triển khai lối chơi tấn công đa dạng với nhiều phương án triển khai bóng áp sát khung thành Australia. Sớm bị gây sức ép, các cầu thủ áo vàng phải lùi sâu về phòng ngự bên phần sân nhà, chờ đợi những tình huống phản công.
Tuy vậy, các cầu thủ Australia hầu như không có cơ hội đáng kể nào trong cả trận đấu, và với màn trình diễn quá vượt trội, Hàn Quốc giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Ngay ở phút thứ 3, Hàn Quốc đã dứt điểm trúng khung thành. Oh Se-hun nhờ sức mạnh thể hình dễ dàng vượt qua hậu vệ Australia rồi dứt điểm, nhưng bóng tìm đến vị trí thủ môn Glover đã chọn sẵn. Chưa đầy 10 phút sau, Oh Se-hun đánh đầu hụt, nhưng Um Won-sang đá nối ngay lập tức, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Không để cho Australia hoàn hồn sau màn đánh phủ đầu, Hàn Quốc tiếp duy trì sức ép lên khung thành đối phương. Những cầu thủ áo đỏ di chuyển khôn ngoan, kéo dãn đội hình đối phương rồi nhả bóng cho đồng đội sút xa, hoặc đi bóng áp sát khung thành và dứt điểm.
Hàng thủ Australia tỏ ra luống cuống trước những đòn tấn công rất đa dạng của Hàn Quốc. Phút 31, bóng được đưa ra biên phải rồi chuyền lại cho Oh Se-hun. Chân sút có thể hình vượt trội các cầu thủ Australia nhận bóng ở tư thế quay lưng về khung thành đối phương, sau đó đã thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Australia để quay người dứt điểm trúng cột dọc. Ít phút sau, Dylan Ryan suýt đưa bóng về lưới nhà.
Sang hiệp 2, Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ trận đấu tìm kiếm bàn thắng. Kim Dae-won sút bóng không thắng được thủ môn Glover, rồi tới lượt Jeong Tae-wook đánh đầu trúng cột dọc sau tình huống phạt góc.
Tuy liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhưng Hàn Quốc không tỏ ra nôn nóng mà tiếp tục tổ chức thế trận, triển khai tấn công bài bản. Thành quả của sự kiên nhẫn là bàn mở tỷ số ở phút 56. Bóng luân chuyển qua chân các cầu thủ áo đỏ trước khi Lee Dong-jun chuyền cho Lee You-hyeon băng xuống dứt điểm dội cột dọc, tạo điều kiện để Kim Dae-won đệm bóng tung lưới Australia.
Dẫn trước, Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu buộc các cầu thủ Australia phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Đội bóng áo vàng tạo được một số cơ hội áp sát khung thành đối phương, nhưng không tạo ra cơ hội đáng kể nào. Trong khi đó, Hàn Quốc nhân đôi cách biệt ở phút 76.
Một trong những điểm mạnh của U23 Hàn Quốc năm nay là thể hình vượt trội. Đội bóng của HLV Kim Hak-bum tỏ ra vượt trội trong những pha không chiến nhờ chiều cao của Oh Se-hum (193cm), Lee Sang-min (188cm) hay Won Du-jae (187cm).
Ở tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai, Won Du-jae dễ dàng đánh bại đối thủ Australia trong không chiến, tạo điều kiện cho Lee Dong-gyeong băng xuống sút chéo góc tung lưới thủ môn Glover.
Trong những phút cuối trận, Australia mất tinh thần chiến đấu và gần như chấp nhận việc sẽ tranh hạng ba với Uzbekistan, trong khi Hàn Quốc cũng chủ động giữ bóng, tránh mất sức và chấn thương. Không có cơ hội đáng kể nào diễn ra trong những phút cuối, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0.
Văn Cơ (SHTT)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




