-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thể thao
24/06/2018 08:48Toni Kroos: 'Rất nhiều kẻ chờ ăn mừng Đức bị loại'
"Đội đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Chúng tôi có cảm giác như nhiều người sẽ rất sung sướng nếu Đức thua. Họ chờ chúng tôi thất bại. Nhưng hôm nay điều đó đã không xảy ra", Kroos chia sẻ sau khi toả sáng mang về chiến thắng cho đội nhà.
Khi thời gian thi đấu chỉ còn 10 giây, Kroos thực hiện pha cứa lòng từ góc hẹp. Bóng liệng qua tầm với của thủ thành Olsen đi vào lưới trong sự vỡ oà sung sướng của ban huấn luyện, cầu thủ, người hâm mộ Đức. Bàn ấn định thắng lợi 2-1 này như đưa tuyển Đức từ cõi chết trở về, bởi nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, đội ĐKVĐ World Cup có nguy cơ lớn bị loại sớm. Trước đó, họ thua Mexico 0-1.

Kroos không cho rằng anh và các đồng đội gặp may. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid cho rằng bàn thắng muộn của bản thân là thành quả xứng đáng cho tuyển Đức, vì đội đã chơi tấn công không biết mệt mỏi, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, do Boateng phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 82.
Kroos là người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+5. Tuy nhiên, anh cũng chính là người mắc lỗi ở bàn thua của Đức phút 32, với một đường chuyền hỏng. Được hỏi về tình huống này, Kroos cho hay: "Nếu bạn thi đấu, thực hiện hoảng 400 đường chuyền thì đương nhiên sẽ có lúc mắc lỗi. Hiệp hai, tôi kiểm soát bóng, chuyền tốt thì sao? Dường như không ai thấy điều đó".
Sau trận HLV Joachim Loew cho biết không trách Kroos về sai lầm dẫn đến bàn thua. Ông khen pha dứt điểm thành bàn của học trò là “đẳng cấp thế giới”, hiếm người thực hiện được trong thời khắc sinh tử như vậy.
Marco Reus, người đẩy bóng cho Kroos dứt điểm, cũng hết lời tán dương đồng đội. "Đó là cơ hội cuối cùng của chúng tôi vì thời gian sắp hết. Kroos thực hiện cú đá xuất sắc, đưa bóng vào góc xa. Chúng tôi xứng đáng thắng", anh nói.
Sau hai lượt trận, Đức có ba điểm. Các nhà đương kim vô địch World Cup sẽ gặp đội đã bị loại Hàn Quốc ở loạt trận cuối. Trong khi đó, Mexico toàn thắng hai trận đã qua cũng chưa chắc có vé đi tiếp, phải đại chiến với Thuỵ Điển.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (45 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (48 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (49 phút trước)




