-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Thể thao
23/05/2020 08:10Trước khi bị sóng cuốn thiệt mạng, đô vật nổi tiếng đẩy con trai về phía nhân viên cứu hộ, nói lời cuối: Hãy cứu lấy cậu bé
Đô vật Shad Gaspard cùng bị sóng biển cuốn trôi khi đang cùng con trai tắm biển ở California. Đã không có phép màu nào xảy ra, ba ngày sau, thi thể anh được tìm thấy cách đó không xa. Sự ra đi của Shad để lại nỗi buồn vô hạn với gia đình, người thân cũng như các fan hâm mộ trên khắp thế giới.
Mới đây, Ken Haskett, trưởng văn phòng cứu hộ Los Angeles đã khiến tất cả phải xúc động khi kể lại trên NBC News những giây phút cuối trong cuộc đời của Shad. Khi ấy, anh và con trai bị một cơn sóng dữ cuốn ra khỏi bờ tới 45m.

Shad Gaspard qua đời vì bị sóng cuốn.
Ban đầu, nhân viên cứu hộ muốn bảo toàn tính mạng cho cả hai. Dù vậy, nhận thấy tình hình nguy cấp, Shad đã quyết định hy sinh mạng sống của mình. Anh dùng hết sức đẩy con trai về phía nhân viên cứu hộ và nói lời cuối cùng: "Hãy cứu lấy câu bé".
"Chúng tôi muốn cứu cả hai nhưng người cha, trong giây phút cuối đã nói, 'hãy cứu con trai tôi đi'. Nói xong ông ấy đẩy cậu bé về phía nhân viên cứu hộ trước khi bị cơn sóng dữ nhấn chìm. Đó là lần cuối chúng tôi thấy ông ấy", Haskett kể lại.
Con trai Shad đã được cứu sống nhưng anh thì ra đi mãi mãi.

Cảnh sát Los Angeles mở cuộc tìm kiếm Shad.
Câu chuyện trên nhanh chóng lan tỏa và lấy đi nước mắt của rất nhiều người. NBC gọi Shad là "người hùng đời thực" và dành những lời tri ân tới anh. Hàng triệu fan hâm mộ cũng đang ở bên gia đình của đô vật 39 tuổi vào lúc này.
Gaspard từng là đô vật nổi tiếng tại giải đấu vật biểu diễn của WWE. Ông ra mắt sân chơi này từ năm 2006 với tư cách thành viên tại đội "Cryme Tyme Team". Đến năm 2010, ông chia tay WWE để tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp diễn xuất. Một số bộ phim nổi tiếng ông tham gia là "Get Hard", "The Game", và "From Dusk till Dawn: The Series".

Shad là người hùng thực sự.
Theo AB (Trí Thức Trẻ)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (43 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (46 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (47 phút trước)




