-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
Video
17/02/2024 17:16Tranh giành manh chiếu cầu sinh con trai ở lễ hội đầu năm
Ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng), Lễ hội Đúc Bụt được tổ chức tại đình Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng trăm người dân và du khách thập phương đã đổ về dự lễ và tham gia tích trò truyền thống.
Ba thanh niên trong vai bụt xuất thân từ gia đình có đủ con trai, con gái, sống hòa thuận, được hàng xóm mến phục. Năm nay, Nguyễn Khương Duy (13 tuổi) được chọn làm "bụt" giữa. Hai "bụt" bên cạnh là Nguyễn Quang Trường (23 tuổi) và Nguyễn Xuân Vinh (15 tuổi).
Sau khi làm lễ, những người đóng vai bụt được bảo vệ chặt chẽ, đưa ra tắm tại giếng cổ của làng và đắp bùn...
Các "bụt" tiếp tục được đưa xuống ao, lấy bùn trát kín toàn thân và mặt tại bể bùn cách giếng nước gần 200m.
Sau khi hoàn thành, các "bụt" được đưa về đền và chụp chiếu cói lên đầu với bó mạ non xanh mướt. Tương truyền, người nào có được manh chiếu trong năm mới sẽ sinh con trai.
Trước đây, cả một tấm chiếu được phát ra để người dân cướp, đặc biệt nếu ai đoạt được chiếc có bó mạ xanh trên đầu chắc chắn năm đó vợ chồng họ sẽ sinh con trai. Năm nay, thay vì để mọi người lao vào tranh cướp, tạo nên cái nhìn thiếu thiện cảm đối với lễ hội truyền thống, BTC tiến hành chia nhỏ các manh chiếu tán "lộc".
Các mảnh chiếu được chia qua cửa đền.
Phía bên ngoài, nhiều thanh niên đu bám vào cửa đền để chờ giật từng manh chiếu.
Các thanh niên khi lấy được manh chiếu lại ném ra cho những người chờ dưới sân và đã tạo nên khung cảnh hỗn độn.
Các chị em cũng nhảy vào tranh giành từng manh chiếu.
Những người đến lễ hội đều tin rằng ai cướp được chiếu, nhất là chiếc có bó mạ xanh trên đầu (chiếu giữa) thì chắc chắn năm đó vợ chồng sẽ sinh con trai.
Những tiếng reo hò của người tham gia hội tranh giành manh chiếu giữa sân đình Phù Liễn.
Nhiều người phấn khích khi giành được thành quả. Chị Vân cho biết, sẽ tiếp tục giành manh chiếu để mang về chia cho người thân.
Chị Nguyễn Thị Thuỷ (thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh) vui vẻ ra về với manh chiếu lộc trong tay. Chị cho biết, trước đó có 3 cô con gái nên năm 2008 sau khi giành được manh chiếu tại Lễ hội Đúc Bụt, chị đã sinh con trai. Để trả lễ, chị đã chuẩn bị xôi gà, hoa quả cùng 2 chiếc chiếu.
Theo Nguyễn Huế (VietNamNet)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (44 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (48 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (48 phút trước)




