-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Xã hội
15/12/2018 21:00Ba cổ động viên đốt pháo sáng trước sân Mỹ Đình bị xử phạt
Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup, lực lượng trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang ba cổ động viên quá khích đốt pháo sáng gây náo loạn.
Sau khi về trụ sở công an lấy lời khai, ba người này bị xử phạt hành chính về hành vi Vi phạm quy định sử dụng pháo theo điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt từ 500.000 đến một triệu đồng.

Theo lãnh đạo đội cảnh sát hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm), trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đón rất đông cổ động viên đổ về sân vận động Mỹ Đình. Trước tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều người hâm mộ không có vé vẫn đổ về quảng trường sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển.
Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra, công an quận Nam Từ Liêm huy động toàn bộ cán bộ túc trực. Quanh sân Mỹ Đình được chia thành nhiều lớp bảo vệ. Mỗi khu vực lại chia thành các góc, vị trí cụ thể và giao cho các nhân sự đảm nhận để bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.
Các tổ công tác được thành lập để ngăn nạn móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự. Ngoài lực lượng công khai, nhiều tổ trinh sát sẽ hoá trang mật phục để tuần tra, âm thầm tiếp cận những người nghi vấn.

Từ đầu giờ chiều nay, sân Mỹ Đình và hàng loạt tụ điểm trên cả nước đã được người hâm mộ "nhuộm đỏ" để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.
Sau chức vô địch AFF Cup 2008, chưa bao giờ Việt Nam ở gần đỉnh cao khu vực như năm 2018. Nhờ kết quả hòa 2-2 ở chung kết lượt đi trên sân khách, thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 tại Mỹ Đình tối 15/12 là đăng quang.
Theo Phạm Dự (VnExpress.net)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




