-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Xã hội
11/07/2016 06:53Phút mất người thân ở hồ nước của bé trai 5 tuổi
Ba bố con ở Đắk Lắk rủ nhau đi tắm ở hồ cách nhà hơn 3 km thì hai người bị đuối nước. Bé trai 5 tuổi mất ba hoảng loạn lội xuống nước tìm may mắn được đưa lên bờ.
Trước đó, chiều 9/7, anh Hoàng cùng hai con hồ ông Giám (phường Tân An) để tắm thì anh cùng con gái bị đuối nước. Con trai út 5 tuổi được đưa lên bờ kịp thời. Lực lượng cứu hộ tìm được thi thể hai bố con dưới đáy hồ sau 3 giờ mất tích.
Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hoàng, nhiều nhà hảo tâm đã đến chia buồn và giúp đỡ kinh phí lo mai táng.
Ngồi một góc kế bên hai quan tài của chồng và con gái, chị Huỳnh Thị Mậu Tuyền (39 tuổi, vợ anh Hoàng) liên tục lấy tay lau nước mắt. Sự ra đi đột ngột của chồng và con gái khiến cho người phụ nữ vốn làm nông càng thêm khắc khổ.
Lâu lâu khi không có khách đến viếng chị Tuyền lại đứng lên nhìn vào con gái đang nằm trong quan tài và khóc lớn. Lau nước mắt, chị cho biết, dù hai vợ chồng đã ly dị nhưng thường xuyên dẫn con về thăm bố chồng và để các cháu chơi với ông cho đỡ buồn.
Theo chị Tuyền, sau khi mâu thuẫn rồi chia tay hai năm trước, chị đưa hai cháu nhỏ về nhà mẹ tại Đạt Lý sống còn đứa lớn ở với ba và ông nội.
![]() |
Chị Tuyền đau đớn bên di hài con gái 6 tuổi. Ảnh:M.Q. |
“Vừa nghỉ hè con gái muốn đi học vẽ nên tôi mới gửi về nhà nội để ba đưa đón. Hôm qua nó còn gọi điện hỏi thăm tôi và nói sắp vào lớp 1 nên đòi sắm quần áo mới, vậy mà nay đã bỏ đi mất”, chị Tuyền thút thít.
Còn ông Nguyễn Văn Toàn (69 tuổi, bố anh Hoàng) thì ngồi thẫn thờ bên quan tài của của con trai và cháu nội. Ông cho hay, thường ngày con trai đi làm rẫy có khi tối mịt mới về nên hai người ít nói chuyện với nhau. Lúc trước, mỗi khi ông la con trai thì bị người này nói lại.
"Khoảng một tuần nay, dù tôi nói gì nó cũng im lặng bỏ đi. Tôi cứ nghĩ nó thay đổi tính tình, đang mừng thầm trong bụng chưa được bao lâu thì nó mất”, ông Toàn nói đứt quãng.
Anh Hoàng là con trai lớn trong nhà nên sống chung với bố. Căn nhà dựng bằng gỗ đã lâu nên hiện hư hỏng nặng. Vừa qua, anh bán rẫy đang tính sửa lại căn nhà để mấy cha con sống tốt hơn.
"Nó chưa kịp làm thì xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Giờ tôi đầu bạc lại tiễn hai bố con nó”, ông Toàn khóc nghẹn. Nhiều hàng xóm đến viếng hai bố con anh Hoàng rơi nước mắt trước thảm cảnh của gia đình.
Anh Nguyễn Tăng Thân (24 tuổi, người chứng kiến sự việc) cho biết, chiều 9/7, anh cùng 4 người khác đang câu cá tại hồ ông Giám thì thấy cháu Huy (con trai anh Hoàng) lội ra. Lúc anh đến cháu Huy đã lội ra được hai bước, mặt thất thần.
"Để cháu bình tĩnh tôi hỏi con đi với ai thì bé trả lời cùng bố và chị gái. Cháu Huy nói bố với chị gái xuống tắm nhưng không thấy lên. Nhìn xung quanh thì thấy xe máy, áo quần của anh Hoàng và cháu Nhi nên tôi nghi có chuyện không lành và gọi báo cho công an”, anh Thân nhớ lại.
Anh Thân cho biết thêm, khi nghe cháu Huy nói bố đi tắm tôi cùng mọi người tìm xung quanh nhưng không thấy.
![]() |
Con trai lớn và út của anh Hoàng trong đám tang của 2 người thân. Ảnh: M.Q. |
"Một thanh niên sống gần hồ lặng xuống dưới để tìm nhưng vẫn không phát hiện hai bố con anh Hoàng đâu. Nếu tôi đến trễ thì không biết cháu Huy ra sao", anh Thân nhớ lại.
Chị Huỳnh Thị Lệ Quyên (em vơ anh Hoàng) cho biết, thường ngày anh rể chở hai cháu học rồi về chứ không đưa đi đâu.
Mấy lần trước chở con đi bơi anh Hoàng điều nói với gia đình. “Hôm qua anh Hoàng chỉ nói là đón con học thêm rồi đi chơi chứ không nói đi bơi”, chị Quyên nói.
Theo Tây Nguyên (Zing.vn)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




