-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
-
Vụ 2 anh em làm việc tốt nghi bị đánh dã man ở Bắc Ninh: Camera ghi cảnh trước va chạm
-
Quán nước ở An Giang bị côn trùng bu kín, khách vẫn xếp hàng chờ mua
Kinh tế
13/08/2021 10:48Những tỷ phú buôn đất siêu hạng thích mặc áo sơ mi cũ, đi dép cao su
Vào nghề 9 năm, kinh qua tất cả các sách vở, tôi luyện trên thương trường cùng nhiều các đại gia bất động sản, anh T.N đã từng tự đúc kết một trong nguyên tắc thành công là phải đầu tư trang phục thật chỉn chu.
"Sách vở và rất nhiều người anh doanh nhân dạy tôi rằng: "Khi bạn ăn mặc lịch sự, đẹp, bạn mới tạo dựng được niềm tin, mối quan hệ với các đối tác. Đó là lý do mà tôi luôn đầu tư quần áo chỉnh tề khi bước chân ra cửa nhà dù đi gặp đối tác, đi gặp khách hàng hay đơn giản là gặp đồng nghiệp" – anh T.N tâm sự.
Nhưng mọi suy nghĩ, quan điểm của anh đã thay đổi cách đây 2 năm khi anh tình cờ có cơ hội gặp được những tay buôn đất "lớn".
Anh kể lại rằng: "30 tuổi, tôi nghĩ mình giỏi vì có trong tay hàng chục tỷ, đất rải rác từ Bắc vào Nam, đi đến đâu cũng gặp người thành đạt. Nhưng đến khi tôi gặp một đội nhóm đầu tư bất động sản 6X,7X, tôi gần như bất ngờ. Họ chỉ mặc áo sơ mi, quần âu cũ, đi dép cao su".

Ban đầu, một người bạn của tôi tiết lộ họ là dân "buôn đất siêu hạng", tôi không tin vì luôn nghĩ nếu có tiền phải ăn mặc đẹp. Ăn mặc đẹp mới có thể tạo ra nhiều mối quan hệ. Đến sau này, khi làm ăn chung, tôi mới nhận ra, họ có nguồn vốn tới cả hàng trăm tỷ đồng để buôn đất".
Anh T.N cũng chia sẻ thêm: "Tôi từng nghĩ trang phục sẽ đánh giá một phần con người. Đầu tư trang phục sẽ giúp mình thành công hơn nhưng khi nhìn thấy những người anh, người chị buôn đất sừng sỏ, tôi thấy tất cả chỉ là phù du.
Dù trang phục giản dị nhưng họ đều làm trí thức, đều học vị cao. Đặc biệt, họ nắm tinh tường về văn hoá, về quy hoạch, về biến động của nền kinh tế vĩ mô. Họ không chỉ hiểu về bất động sản mà còn đọc báo cáo tài chính vanh vách, nắm rõ được chu kỳ, sự chuyển động của dòng tiền trong lĩnh vực địa ốc. Đó là lý do mà họ đầu tư đất nhìn xa rộng không phải là cách đánh sóng ngắn hạn".
Sau vài lần đầu tư cùng đội nhóm này, anh N. cho biết, bản thân anh cũng thay đổi lối sống khác. Anh chỉ chọn áo phông đơn giản với quần bò đi khảo sát thị trường.
"Tôi nhận thấy, kể ra trang phục giản dị khiến chúng tôi dễ mua rẻ hơn và dễ được lời hơn vì khiến đối phương thấy mình thân thiện, không phải dân "nhà giàu’ đi đầu tư. Hơn nữa, tôi nghiệm ra, nên sống giản dị, bớt ồn ào, càng tĩnh lặng, càng đơn giản càng tốt. Tôi dần thay đổi cách sống hơn 1 năm trở lại đây và thấy tiền mình kiếm được nhiều hơn so với trước đó".
Chị L.G đến từ Chương Mỹ, Hà Nội cũng tiết lộ, bố chị là một trong tay buôn đất "khét tiếng" nhưng ở trong làng không một ai biết. Có tháng, ông đi máy bay tới vài lần vào Nha Trang để giao dịch đất. Ngoài đất thổ cư, ông còn đầu tư cả đất dự án và biệt thự biển. Dù sở hữu tiền tỷ, ông vẫn chỉ giản dị chọn những bộ quần áo cũ.
"Nhìn không ai biết bố tôi có gần trăm tỷ. Có đợt sốt đất, tháng ông lãi cả tỷ. Nên con cái thích mua nhà đất ở Hà Nội, ông đều cho hết. Nhưng ông vẫn thích ăn mặc giản dị. Hồi trước tôi từng bảo: "Bố lắm tiền nên mặc áo sơ mi, quần âu với vest đi gặp đối tác cho lịch sự, cho xứng với tiền kiếm được.
Nhưng bố tôi bảo: "Cứ xấu xấu cho dễ làm ăn. Họ thấy mình quê nên bán rẻ. Vì thấy mình quê, nên họ tưởng mua được người quê thật thà nên xuống tiền sớm. Ăn mặc đơn giản cho mọi người không để ý. Mặc đẹp quá ra đường lại gặp cướp". Dù bố tôi nói nửa đùa, nửa thật, nhưng suy tính lại, tôi thấy hợp lý", chị L.G cho hay.
Câu chuyện về những "đại gia" có hàng trăm tỷ nhưng chỉ thích mặc quần áo cũ không phải hiếm gặp. Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn cũng lựa chọn lối sống giản dị. Với nhiều "đại gia" buôn đất như vậy, đa phần họ đều muốn lựa chọn một cuộc sống không ồn áo, tránh nhiều người để ý, bàn tán.
Ở góc độ đầu tư, họ còn cho rằng, đây là cách để công việc trở nên thuận tiện, dễ dàng thay vì "ép" mình trong bộ trang phục đắt tiền tốn kém, không thoải mái.
Theo Triệu Vương (Nhịp Sống Kinh Tế)








- Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong (5 phút trước)
- Từ phòng VIP đến nhà giam, quá trình nằm viện né án tù của ông Thaksin (12 phút trước)
- Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi suất "cắt cổ" ở Đồng Nai (14 phút trước)
- Bác sĩ 10X là thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất trường y (16 phút trước)
- Trùm Điền Quân Color Man thú nhận: "Tới giờ phút này vẫn rất căng thẳng" (19 phút trước)
- Vì sao trận U23 Thái Lan – U23 Malaysia phải lùi 90 phút? (21 phút trước)
- Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch (27 phút trước)
- Sốc với chiếc điện thoại 2,2 tỷ đồng ở Việt Nam: Đại gia Việt vẫn là chịu chơi nhất Đông Nam Á (28 phút trước)
- 48 tuổi dọn khỏi nhà chồng tôi mới biết thế nào là... sống! (29 phút trước)
- Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước (30 phút trước)




