-
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong -
Hẹn nhau "nói chuyện" từ mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh dã man -
Lộ gia thế Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn Huyền 204: Thông tin gia đình và cuộc sống tại Việt Nam gây chú ý -
Cấp dưới khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gợi ý" chọn nhà thầu -
Bức tường đổ sập vào giường 3 bố con đang ngủ: Em bé 22 tháng tuổi nhập viện, nguyên nhân tường sập? -
Tài xế ô tô lớn tuổi bị chửi bới, hành hung xin giảm nhẹ cho người phụ nữ, vụ việc có được bỏ qua?
Kinh tế
20/05/2026 17:11VN-Index lội ngược dòng hơn 50 điểm, nhà đầu tư vẫn khóc ròng vì "xanh vỏ đỏ lòng"
Dù chỉ số đại diện sàn HoSE ghi nhận cú hồi phục ngoạn mục từ đáy, nhưng phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa thể thở phào khi tài khoản tiếp tục bị bào mòn bởi áp lực phân hóa khốc liệt.

Cú sập hầm hơn 50 điểm và làn sóng bán tháo hoảng loạn
Bước vào ngày giao dịch 20-5, sự thận trọng bao trùm bảng điện tử khiến chỉ số VN-Index chỉ dao động quanh ngưỡng 1.907 điểm. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng mong manh này nhanh chóng bị phá vỡ khi làn sóng bán tháo đổ dồn vào hai nhóm cổ phiếu nhạy cảm là bất động sản và chứng khoán. Áp lực xả hàng dồn dập khiến chỉ số liên tục mất điểm và suy yếu rõ rệt.
Tính đến thời điểm tạm dừng phiên sáng, VN-Index đã bị thổi bay hơn 31 điểm, chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.900 điểm. Hàng loạt cổ phiếu bất động sản chuyển màu xanh lơ khi áp lực giảm sàn đè nặng. Trong đó, các mã như DXG, NVL, TCH, HDC, HDG đồng loạt lao dốc gần 7%; CEO bốc hơi 7,43%; các mã DIG, CII, PDR cũng chịu mức giảm sâu trên 6%. Hầu hết các cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành đều chung số phận khi sụt giảm từ 4% trở lên.
Bước sang đầu giờ chiều, bầu không khí bi quan ngày càng lan rộng và đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái hoảng loạn. Làn sóng kích hoạt bán tháo từ các nhà đầu tư cá nhân dâng cao khi thấy nhiều mã có thị giá lớn liên tục giảm sâu. Hệ quả là chỉ số VN-Index có thời điểm đã bị kéo tụt xuống mức đáy 1.859,22 điểm, tức đánh mất tới hơn 50 điểm so với vùng đỉnh cao nhất thiết lập trong ngày.
Màn đảo chiều kinh điển từ dòng tiền bắt đáy
Chính vào thời khắc thị trường chìm trong bóng tối của sự bi quan, một kịch bản đảo chiều bất ngờ đã diễn ra. Dòng tiền bắt đáy chờ sẵn bỗng chốc nhập cuộc một cách quyết liệt, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Sự bứt phá và hồi phục mạnh mẽ của các mã cổ phiếu dẫn dắt như FPT, GAS, PLX hay GVR đã đóng vai trò làm điểm tựa vững chắc, giúp chỉ số chung thu hẹp đà giảm một cách thần tốc.
Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index lội ngược dòng thành công khi chốt ở mức 1.913,23 điểm, đạt mức tăng nhẹ 0,3 điểm (tương đương +0,02%). Với việc chỉ số được kéo ngược tới hơn 54 điểm tính từ vùng đáy, giới phân tích nhận định đây chính là một nhịp "rũ hàng" kinh điển trên thị trường.
Hòa chung xu hướng tích cực vào cuối ngày, sàn Hà Nội cũng ghi nhận những sắc xanh trở lại. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng thêm 1,83 điểm (+0,71%) để dừng ở mức 261,33 điểm. Ngược lại, chỉ số UPCoM-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,77 điểm, xuống còn 125,42 điểm.
Nghịch lý "kéo trụ" và thực tế phũ phàng của nhà đầu tư cá nhân
Mặc dù chỉ số chung đại diện cho thị trường kết phiên trong sắc xanh nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, bức tranh toàn cảnh lại phơi bày một nghịch lý "xanh vỏ, đỏ lòng" đầy cay đắng. Thực tế, bên bán vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi sắc đỏ áp đảo hoàn toàn trên bảng điện tử của sàn HoSE.
Cụ thể, sàn HoSE ghi nhận có tới 239 mã giảm giá, trong khi số mã tăng dừng lại ở con số 79 và 48 mã giữ mức đứng giá. Điều này đồng nghĩa với việc dù thị trường chung được giải cứu thành công nhờ các mã trụ, phần lớn tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân — đặc biệt là những người nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) và bất động sản — vẫn phải chịu tổn thất nặng nề.
Rất nhiều mã bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ và có thời điểm cận kề mức giá sàn. Kết phiên, DXG vẫn giảm gần 7%, DIG bốc hơi hơn 5%, trong khi các mã như NVL, TCH hay CII đều ghi nhận mức điều chỉnh mạnh. Tình hình của nhóm ngành chứng khoán cũng chẳng khấm khá hơn khi các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCI đều phải gánh chịu áp lực bán rất lớn từ thị trường.
Thanh khoản bùng nổ và sự thận trọng của giới phân tích
Điểm sáng hiếm hoi và đáng chú ý nhất của phiên giao dịch giông bão này đến từ yếu tố thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường bùng nổ khi vượt mốc 31.600 tỉ đồng, tương ứng với hơn 1,18 tỉ cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Mức thanh khoản ở ngưỡng rất cao này đã phản ánh một thực tế rằng dòng tiền bắt đáy nội lực vẫn đang chực chờ rất mạnh mẽ ở các vùng giá thấp.
Trong bối cảnh dòng vốn trong nước giao dịch cực kỳ sôi động, khối ngoại lại tỏ ra khá im hơi lặng tiếng khi duy trì trạng thái mua bán tương đối cân bằng. Việc giá trị mua vào và bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài gần như tương đương nhau khiến quy mô bán ròng chỉ ở mức rất nhỏ, hoàn toàn không gây ra tác động đáng kể nào đến xu hướng vận động chung của thị trường.
Theo nhận định từ giới phân tích, diễn biến của phiên giao dịch cho thấy thị trường vẫn sở hữu một lực cầu nội lực nâng đỡ khá tốt. Dù vậy, sự phân hóa dòng tiền ngày càng khắc nghiệt giữa các nhóm ngành chính là một hồi chuông cảnh báo. Nhà đầu tư được khuyến nghị cần phải thận trọng hơn trong việc chọn lọc từng mã cổ phiếu riêng lẻ, thay vì chỉ đặt kỳ vọng mù quáng vào đà tăng điểm của chỉ số chung.
- Ông Lê Mạnh Cường chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc Petrovietnam (42 phút trước)
- Nghi can sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Ba Ngòi sa lưới sau nhiều ngày lẩn trốn (52 phút trước)
- Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà (1 giờ trước)
- MU chốt nhanh Morten Hjulmand để làm mới tuyến giữa sau thời Casemiro (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” (1 giờ trước)
- Kính thông minh Android XR hợp tác Gentle Monster chính thức lộ diện, "khiêu chiến" Apple Vision Pro (1 giờ trước)
- Nam giáo viên 38 tuổi tử vong sau bữa cơm vì bỏ qua dấu hiệu bất thường (1 giờ trước)
- Từng phản đối mẹ tái hôn ở tuổi xế chiều, tôi lặng người khi biết người đàn ông ấy là ân nhân cứu mạng mình năm xưa (2 giờ trước)
- Lý do em trai Hoài Linh liên tục thanh lý tài sản khủng từ biệt thự Mỹ đến nhẫn kim cương (2 giờ trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng (2 giờ trước)