-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Lối Sống
08/09/2023 10:22Trách vợ không quan tâm, người đàn ông gào khóc giữa phố: 'Tại sao em lại kết hôn với anh?'
Được biết sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).
Cụ thể, trên đường phố tấp nập người qua lại, người đàn ông đã lớn tiếng òa khóc một cách bất lực, vừa khóc vừa kể lể, trách móc cô không quan tâm đến anh và con. Thậm chí, anh còn thể hiện sự tuyệt vọng khi liên tục đánh vào đầu mình. Ngược lại, thái độ của người vợ cực kỳ lạnh lùng. Cô im lặng nhìn chồng đang cư xử mất kiểm soát mà không có hành động an ủi hay can ngăn nào.
Toàn bộ cảnh này được người qua đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Clip được lan truyền nhanh chóng, trở thành chủ đề bàn luận rất sôi nổi trên các diễn đàn.

Clip được chia sẻ cho thấy, cặp vợ chồng cãi nhau dữ dội trên con phố đông người. Anh chồng (người mặc áo sơ mi trắng trong hình trên) rất kích động. Mặc dù khuôn mặt anh đã được làm mờ, người xem vẫn có thể thấy anh đỏ mặt tía tai vì bức xúc, hai bàn tay không ngừng cử động. Anh liên tục nhắc đi nhắc lại: "Em không quan tâm đến anh, em cũng không trông nom con cái, em không để ý bất cứ thứ gì về gia đình này!".
Sau đó, người đàn ông khóc nấc, nói trong nước mắt: "Em chỉ biết nói chuyện yêu đương với những người đàn ông khác cả ngày, tại sao em lại kết hôn với anh?".
Thấy vợ thờ ơ, người đàn ông lại gào khóc, nói muốn chết đi cho đỡ khổ. Anh còn đánh vào đầu mình thật mạnh để lôi khéo sự chú ý của vợ nhưng vô ích. Người phụ nữ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nét mặt vô cảm nhìn chồng mình bộc phát sự bất mãn và tự ti. Cô thậm chí còn thách thức chồng, nói rằng anh nên chết đi.
"Hãy chia tay đi, đừng để mất thời gian và làm khổ mình nữa, mối quan hệ này đã hủy hoại anh rồi", "Tất cả những hành động, lời nói này đều đã trở thành trò cười trước mặt người lạ", "Đừng tự làm đau bản thân mình, cô ấy chỉ cảm thấy anh là kẻ yếu đuối mà thôi", "Hãy buông đi, còn những điều tốt hơn phía trước"..., cư dân mạng bình luận.
Nhiều người khác cho rằng, có thể phía sau câu chuyện này có nhiều điều mà khán giả không biết. Tuy nhiên, khi người vợ đã chán chồng đến mức mặc kệ tất cả thì anh nên xem xét lại mối quan hệ, hoặc có cách hữu hiệu hơn để giành lấy sự quan tâm của cô thay vì gào khóc vô ích trước mặt bàn dân thiên hạ.

Dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ đang trên đà tan vỡ
Không có nhiều sự giao tiếp
Hai người chẳng buồn muốn nói chuyện với nhau nữa. Không còn những lần khí thế kể cho nhau nghe một ngày của mình như thế nào, cũng chẳng còn hào hứng cùng nhau kể xấu đối tượng ABC nào đó. Tóm lại, là các bạn gần như rất ít giao tiếp với nhau nếu như không có việc gì thật sự quá cần thiết.
Cảm thấy như không thể thấu hiểu lẫn nhau
Chính vì không giao tiếp với nhau nhiều như trước nên giữa các bạn nảy sinh vô số vấn đề. Các bạn cảm thấy dường như đối phương không thể thấu hiểu mình, bản thân mình cũng không hiểu đối phương cần gì và muốn gì. Các vấn đề cứ thế hình thành, từ những chuyện nhỏ nhặt, theo thời gian sẽ phát triển lớn dần lên.
Tức giận bởi tất cả mọi thứ
Tất cả mọi thứ liên quan tới mối quan hệ hiện tại đều khiến bạn như "phát điên". Chỉ cần ai đó vô tình chạm vào sự khó chịu của bạn, coi như kẻ đó đã là kẻ xấu số. Và đối phương cũng vậy, có thể họ không làm gì sai, nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy không hài lòng, hoặc luôn luôn có cảm giác khó chịu không thể lý giải được.
Ánh mắt không thiện cảm
Sẽ không còn là những ánh mắt đắm đuối trìu mến như thuở ban đầu nữa đâu. Bây giờ, các bạn có thể dành cho nhau những ánh mắt hình viên đạn, và khi bạn bắt gặp ánh mắt của người ấy, bạn biết rằng sẽ lại sắp có một cuộc chiến diễn ra nữa đây…
Những lời chỉ trích ngày càng nhiều
Có vô số những lời nói châm chọc, mỉa mai hay chỉ trích vì những thứ rất nhỏ nhặt. Thậm chí có những thứ mà trước đây các bạn tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận ở đối phương, và chúng cũng đáng yêu đấy chứ… thì bây giờ, không còn mùa xuân ấy nữa đâu. Thay vào đó, bạn thấy chúng dị hợm, kệch cỡm và không thể chịu đựng nổi thêm một giây một phút nào.
Chỉ biết đến bản thân
Các bạn sẽ không còn vì nhau mà cố gắng, cũng không còn vì nhau mà tiến lên. Bây giờ là thời điểm mà các bạn chỉ biết đến bản thân mình, luôn tự mãn với những gì mình có và nghĩ rằng đối phương chẳng hiểu gì về mình cả. Chính thế mà các bạn cũng không buồn quan tâm tới nhau nữa, kể cả khi đi chung với những nhóm bạn thân, các bạn cũng chỉ hờ hững mà lướt qua nhau thôi.
Cảm xúc yêu đương không còn
Những đụng chạm cơ thể không còn khiến bạn cảm thấy tim như rung lên mãnh liệt nữa. Và việc nhìn vào mắt đối phương để thấy ngọn lửa tình yêu đang rực cháy có vẻ như là một điều gì đó đã nằm lại ở dĩ vãng xa xôi. Bây giờ, bạn chỉ cảm thấy một sự nhàn nhạt, nhàm chán cứ đeo đẳng mãi ở giữa mối quan hệ. Không cuồng say, không mê đắm, không nhiệt thành.
NT (SHTT)








- Trung Quốc thả 5 triệu con muỗi mỗi tuần giữa tâm dịch Chikungunya (18:19)
- Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu (53 phút trước)
- Xác minh vụ bé 4 tuổi ở TP Hồ Chí Minh nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non không phép (1 giờ trước)
- Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy (1 giờ trước)
- Kháng nghị hủy toàn bộ bản án 6 năm tù với người nuôi, bán 13 con gà lôi (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái (1 giờ trước)
- Mất con trong đau đớn vì trót chọn ngày giờ đẹp sinh mổ (1 giờ trước)
- Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười (2 giờ trước)
- Nữ hoàng flop Vbiz hết bị “bò dí” thì tới ngôi sao số 1 “chèn ép” (2 giờ trước)



