-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Lối Sống
17/03/2024 00:30Việt kiều 70 tuổi tử vong bất thường khi đi căng da mặt
Ngày 16/3/2024, Bệnh viện Quân y 175 gửi giấy báo tử đến gia đình bà N.T.T.L (70 tuổi, Việt kiều quốc tịch Mỹ). Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân được bệnh viện xác định là do ngưng hô hấp tuần hoàn, ngộ độc thuốc tê, biến chứng suy đa cơ quan không phục hồi.
Trao đổi với phóng viên, ông N.V.T (em trai bệnh nhân) cho biết, chị gái của ông là Việt kiều Mỹ về thăm con từ dịp giáng sinh năm trước. Do đã lớn tuổi nên nhiều vùng trên da mặt bị chảy sệ nên bà có nhu cầu căng da mặt.
Ngày 13/3, bà L đi cùng một người chị đến Bệnh viện Thẩm mỹ Nhật – Hàn (31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1) để căng da mặt. “Tôi có đặt cọc cho phía bệnh viện 50 triệu đồng, chị tôi nói làm xong sẽ gọi điện thoại. Tuy nhiên, tối cùng ngày gia đình không thấy chị tôi gọi về liên lạc qua điện thoại không được. Người nhà đã đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân nhưng bị bảo vệ ngăn chặn, không cho vào”.
Sáng ngày 14/3, phía bệnh viện mới liên lạc với gia đình và thông báo, bệnh nhân đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 do bị sự cố trong lúc phẫu thuật.
Theo bệnh án, bà L đã bị ngưng hô hấp, tuần hoàn do ngộ độc thuốc tê sau phẫu thuật căng da mặt. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng khiến bệnh nhân rơi vào suy đa cơ quan (thần kinh, hô hấp, tuần hoàn).
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã hội chẩn và chỉ định thực hiện kỹ thuật ECMO cứu vãn. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến ngày càng xấu đã khiến bệnh nhân tử vong lúc 23 giờ 35 phút ngày 15/3.
Để làm rõ nguyên nhân dẫn tới tử vong của người thân, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, ông T cho biết, gia đình đã có đơn gửi tới cơ quan Công an, Sở Y tế và mời luật sư vào cuộc.
Hiện hồ sơ bệnh án trong quá trình điều trị cho bà L tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn đã được niêm phong. Thanh tra Sở Y tế TPHCM đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc.
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (2 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (2 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (2 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)