Pháp luật
02/07/2015 09:43Bi hài chuyện đòi bồi thường “tổn thất tinh thần” cho chim cu đất
Anh Nguyễn Văn Lập, SN 1976, trú tại ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - một trong hai nhân vật chính của câu chuyện chia sẻ: Vì cuộc sống khó khăn lại không có nghề nghiệp ổn định nên anh xin làm tạm tại một đại lý gas. Vào khoảng 16g30, ngày 16-3-2015 trên đường đi giao bình gas cho khách hàng, anh Lập gặp ông Nguyễn Xuân Truyền, SN 1961, trú tại ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng đang đi xe máy theo hướng ngược lại.
|
Con đường nơi xảy ra vụ va chạm xe. |
“Sau khi làm xe chú Truyền ngã như vậy tôi thấy có lỗi lắm, nên vội chạy lại đỡ xe và chú lên bờ. Sợ chú kỹ tính không vui vì chuyện không may này, nên tôi còn nhờ anh Hòa (hàng xóm) đến nói giúp để tôi kịp đi giao hàng”, anh Lập bày tỏ.
Về phần ông Truyền sau khi bị ngã, ông cho rằng chính anh Lập là nguyên nhân gây ra cuộc va chạm khiến con chim cu mồi quý của mình bị hoảng sợ, ảnh hưởng đến khả năng cất tiếng gáy để dụ những con khác nên ông Truyền buộc anh Lập phải chịu trách nhiệm bồi thường “tổn thất tinh thần” cho con chim cu của mình. Nhận thấy lời buộc tội kia là vô lý, anh Lập không chấp nhận nhưng anh luôn tỏ ra từ tốn, nhẹ nhàng giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Tuy nhiên, bao nhiêu lời nói của anh Lập và một số người hàng xóm cũng không thể nào làm vừa lòng ông Truyền. Cuối cùng anh Lập phải kí tên vào tờ thỏa thuận do cả hai người đặt ra. Theo đó anh Lập sẽ nuôi dưỡng con chim cu “bị tổn thất” này trong vòng 30 ngày, đến ngày hẹn nếu con chim cu vẫn khỏe mạnh và gáy lại bình thường thì bên ông Truyền sẽ nhận lại con chim cu. Nhưng nếu trong thời gian nuôi mà anh Lập làm con chim cu chết hoặc không gáy được, thì anh phải bồi thường cho ông Truyền 2,5 triệu đồng.
![]() |
Bản tự thuận do ông Truyền và anh Lập đặt ra. Ảnh: Châu Thành |
|
Anh Nguyễn Văn Lập. |
Sau nhiều tháng trôi qua, ngày 31-5 ông Truyền làm đơn gửi lên Ban nhân dân ấp yêu cầu anh Lập bồi thường do chưa làm đúng thỏa hiệp như tờ thỏa thuận hai người đã làm ra trước đó. Tuy nhiên, anh Lập một mực không chịu nên Ban nhân dân ấp quyết định tiến tới hòa giải cho đôi bên, nhưng không thành. Khi sự việc được chuyển lên phòng Tư pháp xã An Bình thì mọi chuyện mới dừng lại. Sau khi được giải thích, trong bộ luật nước ta chưa có điều khoản nào buộc bồi thường cho việc làm “tổn thất tinh thần” vật nuôi, hơn nữa con chim cu của ông Truyền được anh Lập chăm sóc rất tốt. “Cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp, khi thấy con chim cu nhảy nhót linh hoạt và được mọi người khuyên giải cả buổi thì chú Truyền cũng vui vẻ nhận lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều”, anh Lập chia sẻ.
Ông Út Hồng, Trưởng ấp An Thành, xã An Bình, Long Hồ cho biết: “Đây là một vụ việc hy hữu, hai bên đương sự cũng là những hộ gia đình văn hóa, làm ăn lành mạnh có tiếng trong ấp. Giờ mọi chuyện đã ổn định, đôi bên đã dung hòa và đang cố gắng lấy lại tình làng nghĩa xóm trước đó đã tạo nên.” |
Theo Châu Thành - Trang Trần (Phapluatxahoi.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương cứu tàu khách bị lật trên Vịnh Hạ Long (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: HLV Kim Sang-sik tung chân sút Việt kiều vào sân (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
Bài đọc nhiều




