-
Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt mất phanh gây tai nạn liên hoàn, 8 người thiệt mạng -
Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân -
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều -
Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ -
Hà Nội làm rõ quy định cấm xe tải vào nội đô: Xe bán tải nào bị ảnh hưởng? -
Mức án nào đang chờ bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng? -
Miền Bắc đón mưa dông do không khí lạnh yếu, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm -
Thái độ "kỳ lạ" của doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình khi bị Công an đọc lệnh bắt giữ -
Huế: Cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4 gãy tay, nhập viện, gia đình hé lộ nguồn cơn sự việc -
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ
Pháp luật
05/07/2019 16:47Bi hài chuyện mua tour 'ma', mất cả trăm triệu đồng rồi du lịch... tại gia
Như đã đưa tin, trong thời gian qua, đã có 11 người làm đơn gửi tới Báo ANTĐ để tố cáo Mai Công Linh (SN 1984, trú tại TP.HCM) tổ chức các tour du lịch "ma", chiếm đoạt tiền mà không thực hiện tour như đã hứa.
Trong số 11 người đó, có những trường hợp rất đặc biệt, như câu chuyện của chị Nguyễn T (SN 1984, trú tại TP.HCM). Chị T biết đến Mai Công Linh thông qua lời giới thiệu của bạn bè, nên đã kết bạn qua Facebook và trao đổi qua điện thoại.
Vốn là người mê du lịch, lại thấy Linh đăng tải nhiều thông tin tour nước ngoài hấp dẫn, nên chị T đã rất háo hức đăng ký.
Sau khi trao đổi, chị T thống nhất với Linh rằng, chị sẽ tham gia 2 tour: Chuyến đi Nhật Bản vào dịp 30-4 (đi 2 người, đóng trước 38,4 triệu đồng); Chuyến đi Trung Quốc vào dịp 2-9 (đi cùng gia đình, đóng 61,8 triệu đồng).
Mai Công Linh yêu cầu chị T chuyển tiền trước, và nhanh chóng được đáp ứng. Tới trước chuyến đi Nhật Bản, chị T và bạn đã cung cấp hộ chiếu cho người này để làm thủ tục, theo thỏa thuận trước của 2 bên.
Tuy nhiên, sau đó, vì lý do "làm thủ tục visa bị trễ", nên Linh đã hủy tour đi Nhật Bản của chị T. Lý do này về sau đã được làm rõ là không đúng, vì chị T kiểm tra và biết rằng visa được làm hoàn toàn đúng thời gian.
Sau khi hủy tour, Mai Công Linh hứa hẹn sẽ hoàn lại đầy đủ tiền cho chị T, song sau đó, người này liên tục thất hứa. Bi hài hơn, trong quá trình khất lần trả nợ, Linh còn chủ động liên lạc với chị T, đề nghị hợp tác chung trong dự án du lịch và yêu cầu chị T chuyển khoản ngay 1 tỉ đồng.
"Do anh ta thấy tôi chuyển 100 triệu đồng mua tour quá dễ, nên đã đề nghị tôi góp vốn rất nhanh, nói rằng chuyển ngay 1 tỉ đồng, rồi sau một năm sẽ nhận lại 2 tỉ đồng. Với việc liên tục thất hứa trả nợ, tôi đã không còn tin tưởng Linh nên không đồng ý góp vốn", chị T chia sẻ.
Không "mời gọi" được 1 tỉ đồng, Mai Công Linh tiếp tục gọi điện cho chị T xin vay nóng 50 triệu đồng để giải quyết thủ tục visa, mua vé máy bay cho khách, nhưng vẫn không được chấp nhận.
Không vay được tiền, lại liên tục bị thúc giục trả nợ, Linh đã quyết giữ im lặng trước mọi cuộc gọi, tin nhắn của chị T.
Chưa dừng lại tại đây, trong khi bản thân đang thất vọng vì phải "du lịch tại gia", chị T nhận được cuộc gọi điện thoại từ một công ty làm dịch vụ visa, để thông báo rằng, chị phải chuộc 2 cuốn hộ chiếu với giá 5,6 triệu đồng/cuốn.
"Họ nói với tôi rằng anh Linh đặt hàng họ làm thủ tục visa, nhưng hiện anh ta không có khả năng trả tiền, nên đã cho số của tôi để phía công ty 'đòi tiền chuộc'. Tôi thấy rất vô lý, vì đó là việc giữa anh Linh với công ty kia, giờ họ lại quay ra đòi tiền thì mới chịu trả hộ chiếu cho tôi. Hộ chiếu đó đã được tôi dùng để đi rất nhiều nước, nên họ biết tôi coi trọng cuốn hộ chiếu như thế nào, để ra giá như vậy", chị T cho biết thêm.
Video clip ghi lại lời kể của chị T về sự việc bức xúc đã gặp phải:
Chị T chỉ là một trong số rất nhiều người đang làm đơn tố cáo Mai Công Linh có hành vi bán tour du lịch giả mạo, chiếm đoạt tiền. Hiện, người này không có mặt tại địa chỉ tạm trú ở TP.HCM, không giữ liên lạc với bất kỳ ai, sau khi liên tục bị đòi nợ.
PV Báo ANTĐ đã cố gắng liên lạc với Mai Công Linh, song dù điện thoại đổ chuông, người này không nghe máy, không trả lời tin nhắn điện thoại cũng như tin nhắn qua Facebook.
Trước tình hình đó (không rõ Linh đang ở đâu, hộ chiếu thì bị giữ), chị T đã xác định tour du lịch Trung Quốc trong tháng 9 cũng sẽ không trở thành hiện thực.
Tính riêng 11 trường hợp làm đơn gửi tới Báo ANTĐ, số tiền "tố" bị Linh chiếm đoạt đã lên tới 572.488.000 đồng. Theo ghi nhận của PV Báo ANTĐ, đã có 35 người viết đơn gửi tới cơ quan chức năng để tố cáo Mai Công Linh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,7 tỉ đồng.
Ngoài những vị khách mua phải tour du lịch "ma" làm đơn tố cáo, Mai Công Linh còn bị chính các đối tác và nhân viên dẫn tour "bóc mẽ" hành vi có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục làm rõ trong những bài viết kế tiếp.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)
- Đây là chiếc iPhone Pro mới giá rẻ nhất Việt Nam, có trang bị xịn sò hơn cả iPhone 17 Pro Max (55 phút trước)
- Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi người dân toàn cầu chỉ đi làm 3 ngày/tuần (1 giờ trước)
- Hai nghệ sĩ Thái Lan gây náo loạn ngôi chùa vì phát tiền sau khi trúng số độc đắc (1 giờ trước)
- Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 2026 "đếm ngược" ngày về Việt Nam: Rục rịch thêm bản off-road, "đe nẹt" Hyundai Tucson (1 giờ trước)
- Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều (2 giờ trước)
- Sao Morocco tuyên bố không nhận chức vô địch AFCON (2 giờ trước)
- Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ (2 giờ trước)
- Thủy Tiên sau 6 năm ồn ào từ thiện 178 tỷ: Cuộc sống hiện tại nhiều thay đổi và lần lên tiếng gần đây (2 giờ trước)
- 6 lưu ý "tránh tiền mất, tật mang" khi mua iPhone, Samsung, điện thoại Android cần nằm lòng (2 giờ trước)