Pháp luật
19/08/2020 09:34Đòi tiền không được, đâm con nợ trọng thương rồi trốn vào rừng ngủ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh truy xét đối tượng.
Đến 09 giờ 20 phút sáng 16/8/2020 Công an phường Tam Phước đã tóm gọn đối tượng Danh Tài khi y đang lẩn trốn tại tổ 14, KP.Thiên Bình, P.Tam Phước, cách hiện trường đối tượng gây án hơn 1km.
Tại cơ quan công an, đối tượng Danh Tài khai nhận do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc giữa Tài và Long nên tối 15/8 Tài đã mượn xe máy của một người bạn điều khiển xe từ phòng trọ của mình đến địa điểm xảy ra sự việc gặp Long để đòi số tiền mà Long nợ trước đây nhưng Long không trả.
Từ đó hai bên xảy ra cãi nhau, xô xát. Tài có tát Long 01 cái nhưng không trúng, Long đẩy Tài ra và dùng một đoạn cây đánh lại Tài nhưng Tài tránh được.

Sau đó Tài rút dao trong túi quần ra đâm Long liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi đâm Long, Tài bỏ mặc nạn nhân rồi lái xe máy về trả cho bạn rồi vào rừng cây tại KP.Thiên Bình ngủ lại không dám về phòng trọ.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




