Sáng 30/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục bước vào phần thẩm vấn với hàng loạt lời khai gây ngỡ ngàng.

Đáng chú ý, Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi trốn viện và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn của bị cáo Lê Văn Đông (48 tuổi, lao động tự do). Dù là đối tượng cộm cán với 13 tiền án, tiền sự đang chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc, Đông vẫn ngang nhiên ra ngoài mở tiệc âm thanh và rủ chính điều dưỡng đang quản lý mình cùng sử dụng chất cấm.

3.jpg
Phiên tòa xét xử bị 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Màn "trùng hợp" khó tin tại chuyến nghỉ mát Sầm Sơn

Đứng trước bục khai báo, Lê Văn Đông – người sinh sống như vợ chồng với "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh – trả lời rành rọt các câu hỏi từ Hội đồng xét xử. Bị cáo thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Sầm Sơn và tàng trữ các loại ma túy bị cơ quan công an thu giữ, song một mực bao biện rằng ban đầu chỉ định sử dụng một mình chứ không chủ định rủ rê ai. Bị cáo khẳng định việc gặp gỡ đoàn cán bộ, y bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại bãi biển Sầm Sơn chỉ là sự "vô tình", rồi do quen biết nên mới mời một số người cùng dùng chung.

mai-anh.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Tuy nhiên, nội dung cáo trạng của cơ quan tố tụng đã bác bỏ hoàn toàn yếu tố tình cờ này. Hồ sơ vụ án xác định Khoa Điều trị bắt buộc nam – nơi trực tiếp quản lý Đông – có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn từ ngày 6 đến ngày 8/6/2025. Nắm rõ lịch trình nội bộ này, dù cả hai vợ chồng đều thuộc diện chữa bệnh bắt buộc, Đông và Mai Anh đã chủ động thu xếp đưa gia đình, người giúp việc cùng nhóm thân cận di chuyển tới Sầm Sơn cùng thời điểm.

Để chuẩn bị cho cuộc vui thác loạn, Đông trốn viện về khu vực quận Cầu Giấy và đường Bưởi (Hà Nội) tìm mua ma túy. Tiếp đó, đối tượng chỉ đạo đàn em Ngô Việt Dũng đến căn hộ trên đường Lê Văn Lương lấy toàn bộ trang thiết bị gồm tai nghe, 5 loa thùng, một bàn DJ cùng dây nối âm thanh rồi điều khiển ôtô chở số đồ này kèm hai người giúp việc vào bãi biển. Chưa dừng lại ở đó, Đông còn chi thêm 3 triệu đồng thuê thêm hệ thống âm thanh, amply công suất lớn lắp đặt ngay trên bãi cát để phục vụ tiệc nhạc. Sau khi hoàn tất phần thử âm, Đông pha ma túy "nước vui" vào chai nước lọc ấm rồi mời điều dưỡng Trần Quốc An (42 tuổi, Khoa Điều trị bắt buộc nam) cùng vợ ra bãi biển nghe nhạc và dùng chung chén trà đã pha chất kích thích.

Điều dưỡng thản nhiên hút cần sa cùng phạm nhân

Cuộc vui thác loạn bên bờ biển kéo dài đến đêm muộn. Cáo trạng nêu rõ, khi nhiều người đã rời đi, Đông tiếp tục ngồi chơi nhạc tại bàn DJ trong khi Mai Anh và các đối tượng khác ngồi quây quần xung quanh. Gần 23h đêm, Đông sai điều dưỡng Trần Quốc An mượn bật lửa khò từ nhân viên quán nước mang lại. Ngay sau đó, bị cáo lấy tẩu thủy tinh và túi cần sa cất giấu trong túi đựng bàn DJ, nhồi thuốc rồi châm lửa rít hai hơi trước khi chuyển tẩu cùng bật lửa cho chính người cán bộ có trách nhiệm quản lý mình.

Không một chút ngần ngại, nam điều dưỡng thản nhiên đón lấy dụng cụ châm lửa hút tiếp rồi đưa ngược lại cho bệnh nhân. Sử dụng xong, Đông nhét luôn gói cần sa còn lại vào túi quần của An để dặn cất giữ dùng dần cho những lần sau. Tại tòa, đàn em Ngô Việt Dũng thừa nhận đã mang loa và có mặt chứng kiến cuộc vui, trong khi hồ sơ tố tụng khẳng định Dũng cũng trực tiếp dùng "nước vui", đồng thời tiếp tay chuyền đồ uống pha ma túy cùng tẩu hút cần sa cho những người xung quanh.

Sự lộng hành của Lê Văn Đông không chỉ diễn ra bên ngoài viện mà còn tồn tại ngay trong buồng bệnh. Tiến hành khám xét phòng bệnh của Đông tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 0,686g ma túy MDMA, 3 bộ tẩu tự chế dính methamphetamine cùng nhiều thiết bị âm thanh và dụng cụ dùng ma túy. Tại phòng của Mai Anh ở Khoa Điều trị bắt buộc nữ, công an cũng thu giữ ketamine cùng hàng loạt dụng cụ dính methamphetamine và cần sa. Đông thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là của mình, giải thích do có thể tự do đi lại giữa hai khoa nên đã mang sang phòng vợ cất giấu vì lo sợ buồng bệnh bị kiểm tra đột xuất.

Trước câu hỏi chất vấn của chủ tọa về việc đội ngũ y bác sĩ có biết hay không, Đông khai không ai phát hiện vì mỗi lần sử dụng đều chốt chặt cửa phòng và thao tác rất nhanh. Chủ tọa phiên tòa lập tức truy vấn gay gắt: "Có phải cái kim, sợi chỉ đâu mà không ai biết?".

Tiếp tục thẩm vấn về việc tự do ra vào cơ sở y tế dù đang chịu lệnh chữa bệnh bắt buộc, Đông ban đầu quanh co khai rằng thường xuyên trốn ra ngoài bằng cách bám theo các chuyến xe chở cơm hoặc xe của gia đình bệnh nhân khác mà không cần ai tiếp tay. Song trước lập luận đanh thép của chủ tọa rằng nếu không có sự đồng ý của bác sĩ thì một bước qua cổng khoa cũng không thể chứ đừng nói tới việc ra cổng bệnh viện, Đông cúi đầu im lặng rồi mới thừa nhận lãnh đạo trung tâm của viện có biết nhưng đã làm ngơ bỏ qua.

Đáng chú ý, dù từng có hồ sơ bệnh án kết luận mất hoàn toàn năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, Đông lại thể hiện sự tỉnh táo, trả lời rành mạch từng câu hỏi tại tòa. Trước sự đối nghịch khó tin này, Hội đồng xét xử đã đặt thẳng vấn đề nghi vấn về tính chuẩn xác của bản kết luận giám định pháp y từng giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm hình sự trước đây.

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục làm rõ chuỗi sai phạm chấn động của các cán bộ quản lý liên quan.

PV (SHTT)