-
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?” -
Hoà Minzy được đại uý Thăng Văn Cương đưa về ra mắt bạn bè, loạt khoảnh khắc tình tứ gây sốt mạng xã hội -
Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips -
Cuộc đào tẩu nghẹt thở sát biên giới Thái Lan - Myanmar: Nhảy khỏi xe đang chạy để cứu 3 đồng hương khỏi tập đoàn buôn người
Pháp luật
25/02/2026 13:45Kịch bản lừa tiền tinh vi của thanh niên giả công an ngay tại trụ sở
Ngày 25/2, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chị V., 21 tuổi, trú tại thành phố Huế, đến Công an phường An Cựu trình báo về việc bị đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ, đồng thời, đăng tải thông tin tìm kiếm chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max bị đánh rơi lên mạng xã hội.
Nắm bắt tâm lý nôn nóng của nạn nhân, Nguyễn Văn Nghĩa, 25 tuổi, đã chủ động liên lạc và tự xưng tên Tuấn, thông báo mình là người nhặt được tài sản. Để dàn dựng một kịch bản hoàn hảo, Nghĩa không hẹn gặp ở địa điểm công cộng mà yêu cầu chị V. đến ngay trụ sở Công an phường An Cựu trên đường Hoàng Quốc Việt để nhận lại máy.

Trưa ngày 23/2, khi chị V. có mặt trước cổng cơ quan công an, Nghĩa thản nhiên đi bộ từ trong sân trụ sở ra đón nạn nhân. Hành động này khiến chị V. hoàn toàn tin tưởng đối phương là cán bộ đang công tác tại đây nên đồng ý sang quán cà phê gần đó để trao đổi theo lời đề nghị của Nghĩa.
Tại đây, lấy lý do cần chi phí để giải quyết các thủ tục nhận lại tài sản, Nghĩa yêu cầu nạn nhân chuyển 6,5 triệu đồng. Do tài khoản không đủ số dư, chị V. đã tin tưởng chuyển trước 4 triệu đồng cho "vị cán bộ" này.
Sau khi nhận tiền, Nghĩa nhanh chóng rời khỏi hiện phần và cắt đứt liên lạc, không thực hiện việc trả lại điện thoại như đã hứa. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, nạn nhân đã vào trình báo sự việc với Công an phường An Cựu.
Qua xác minh và truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã làm rõ hành tung của Nguyễn Văn Nghĩa. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
- Robot tại nhà hàng Haidilao bất ngờ "nổi loạn", đập phá bát đĩa tan tành trước mặt thực khách (18:15)
- Tổng thống Trump yêu cầu Israel dừng không kích các mỏ khí đốt của Iran (18:00)
- Số tiền cựu Trưởng Công an phường và cấp dưới nhận hàng tháng để "bỏ qua" cho tội phạm ma túy (35 phút trước)
- Quảng Trị: Nữ kế toán thiệt mạng sau va chạm với xe đầu kéo, để lại 3 con thơ bơ vơ (44 phút trước)
- Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới: Tầm nhìn 100 năm đưa Hà Nội vươn tầm đô thị toàn cầu (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức lên tiếng về việc "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị bắt giữ ở Nam Phi (1 giờ trước)
- Thảm kịch rạng sáng tại Ấn Độ: 8 người trong một gia đình tử vong nghi do sạc xe điện (1 giờ trước)
- Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý (1 giờ trước)
- Đề xuất siết chặt quản lý hội, nhóm trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Clip tình cũ bị phát hiện, chồng sắp cưới tuyên bố hủy hôn (2 giờ trước)