Một vụ lừa đảo giả danh cơ quan công an vô cùng tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh vừa bị lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân ngăn chặn kịp thời tại Hà Nội.

Nạn nhân trong câu chuyện hy hữu này là em V.L.B.V., một nữ sinh chuẩn bị bước vào lớp 12, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Thanh Liệt, Hà Nội.

17-1784257718-kich-tinh-giai-cuu-nu-sinh-lop-12-mang-gan-700-trieu-dong-di-ban-de-chung-minh-vo-toi-voi-cong-an-gia-mao
Nữ sinh (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Mọi chuyện bắt đầu khi em V. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an đang thụ lý vụ án. Với giọng điệu nghiêm trọng, đối tượng này thông báo rằng V. có liên quan trực tiếp đến một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Để bẻ gãy mọi sự phòng bị của nạn nhân, nhóm lừa đảo đã chủ động đọc van vách và chính xác hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm của em cũng như các thành viên trong gia đình. Chúng khẳng định chắc nịch rằng những tội phạm vừa bị sa lưới đã trực tiếp khai ra tên của nữ sinh này.

Dù em V. khóc lóc giải thích bản thân còn quá nhỏ, vẫn đang đi học và hoàn toàn không liên quan đến thế giới ngầm, nhưng các đối tượng vẫn không buông tha. Chúng liên tục dùng những lời lẽ nghiêm trọng hóa để uy hiếp, dọa dẫm rằng nếu không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ lập tức ập đến bắt giữ cả gia đình em.

Trong trạng thái hoảng loạn tột độ và lo sợ cho sự an nguy của cha mẹ, nữ sinh lớp 12 đã bị cuốn hoàn toàn vào kịch bản do nhóm lừa đảo dựng lên. Để "chứng minh sự trong sạch" theo yêu cầu của vị "cán bộ công an" qua điện thoại, V. phải lén về nhà, tìm cách gom toàn bộ tiền mặt và vàng bạc hiện có để bán lấy tiền chuyển vào tài khoản tạm giữ do chúng cung cấp.

Vào khoảng 15h cùng ngày, V. đã dùng sà beng cạy phá két sắt của gia đình. Tại đây, em gom được 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tài sản này có tổng trị giá ước tính lên tới gần 700 triệu đồng.

Ngay sau đó, nữ sinh ôm trọn số của cải này chạy thẳng đến một cửa hàng vàng lớn nằm trên phố Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) để bán gấp, chuẩn bị quy đổi toàn bộ ra tiền mặt nhằm thực hiện lệnh chuyển khoản cho nhóm đối tượng.

Sự nhạy bén của nhân viên tiệm vàng và cú giải vây phút chót

Khi tiếp đón vị khách hàng đặc biệt, các nhân viên tại cửa hàng vàng trên phố Quang Trung đã lập tức nghi ngờ. Việc một cô gái còn đang ở độ tuổi học sinh, gương mặt tái nhợt, biểu hiện vô cùng lo lắng, hoảng loạn nhưng lại mang một lượng vàng và tiền mặt khổng lồ đi giao dịch là điều vô cùng bất thường. Nghi ngờ nữ sinh này đang bị tống tiền hoặc là nạn nhân của một vụ lừa đảo, "bắt cóc online" tinh vi, quản lý cửa hàng đã nhanh chóng liên hệ, trình báo sự việc cho Công an phường Hà Đông.

Nhận được tin báo khẩn, lực lượng Công an phường Hà Đông đã lập tức có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ công an đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần đang hoảng sợ của em V., đồng thời giải thích rõ ràng về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao để em hiểu ra sự việc và kịp thời dừng mọi giao dịch chuyển tiền.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi xác minh thông tin, lực lượng công an đã liên hệ được với người nhà của nữ sinh, tiến hành bàn giao nguyên vẹn số tiền, vàng trị giá gần 700 triệu đồng và đưa em V. trở về nhà an toàn.

Qua vụ việc này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo khẩn thiết đến người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, nhắc nhở con em mình cảnh giác trước các số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, tòa án hay viện kiểm sát. Người dân cần nhớ rõ rằng, các cơ quan chức năng tuyệt đối không bao giờ làm việc, điều tra vụ án thông qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội.

PV (SHTT)