-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
17/12/2016 17:14"Mẹ con tôi biết sống sao với dư luận sau tội ác của anh"
Trước phiên xử, vợ bị cáo nức nở: "Trước anh đi còn có ngày về, bây giờ anh đi thì chẳng khi nào nữa. Mẹ con tôi biết sống làm sao với dư luận sau tội ác của anh đây…”.
Ở phiên tòa xử Doãn Trung Dũng hôm 16/12 - kẻ gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu (Uông Bí, Quảng Ninh) - có 4 người phụ nữ ngồi lặng lẽ. Hai trong số họ có mẹ và các con bị sát hại, hai người còn lại là mẹ và vợ hung thủ.
Người phụ nữ lớn tuổi run run đôi tay khi được các cán bộ an ninh đỡ vào phòng chờ. Khuôn mặt buồn bã, lộ vẻ sợ hãi, bà nói: “Tôi sợ lắm, không biết người nhà họ có oán giận quá mà làm gì chúng tôi không”.
![]() |
| Bà Nghĩa chống gậy vào phòng xét xử. Ảnh: Hoàng Lam. |
Không vào ngay sân tòa như mẹ chồng, chị Đỗ Thị Hoa (vợ Dũng) khóc gục bên chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân mà chị nghĩ có chồng ở trong. Cậu con trai 16 tuổi đã bỏ học để đi làm thuê phải bịt mặt, đứng cạnh vỗ về mẹ.
Mặc cho mọi người xung quanh khuyên can, chị Hoa khóc nức nở khi nghĩ về 4 bà cháu nhà người dì ruột bị chồng sát hại. Người phụ nữ càng khóc to hơn khi nghĩ đến bản án chồng sắp phải lĩnh.
Chị Hoa liên tục hỏi và hờn trách chồng: “Dì Hát sống hiền lành, các cháu ngoan ngoãn, có tội tình gì đâu mà anh lại nhẫn tâm giết hại tàn ác đến vậy. Trước anh đi còn có ngày về, bây giờ anh đi thì chẳng khi nào nữa. Mẹ con tôi biết sống làm sao với dư luận sau tội ác của anh đây…”.
Hơn 8h, khi phiên xử bắt đầu diễn ra, gia đình bị hại và bị cáo đã có mặt đông đủ. Bố mẹ của bị cáo Dũng ngồi hàng đầu tiên, dãy ghế giữa, đối diện Hội đồng xét xử (HĐXX).
Bà Nghĩa ngồi lặng lẽ, đôi tay bối rối đan vào nhau run rẩy. Thi thoảng, bà hướng mắt về người con trai đang ngồi trước vành móng ngựa. Mái tóc người phụ nữ lớn tuổi bạc trắng.
Trong khi đó, chị Hoa được xếp ngồi cạnh ông Vũ Văn Hùng (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hát) cùng 2 con gái Vũ Thị Oanh và Vũ Thị Thanh. Suốt buổi, chị Hoa luôn cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, chực khóc. Dù ngồi bên cạnh, người phụ nữ không dám nhìn sang phía bố con ông Hùng.
![]() |
| Chị Hoa (áo đỏ) dựa vào con trai khóc trước khi vào phiên xử chồng. Ảnh: Hoàng Như. |
Khóc cạn nước mắt
Phiên tòa xét xử kẻ giết 4 bà cháu khiến nhiều người ngạc nhiên khi người thân của bị hại và bị cáo được xếp ngồi cạnh nhau. Càng đặc biệt hơn khi họ đều có quan hệ họ hàng.
Trước khi vụ thảm án xảy ra, chị Hoa là cháu ruột của bà Hát. Hai gia đình có quan hệ thân thiết, gắn bó nhiều năm. Nhưng sau biến cố... họ không còn nhìn mặt nhau.
Cũng như hầu hết những người đến dự tòa, chị Thanh và Oanh im lặng suốt phiên xử. Họ không khóc, không vật vã gào tên người thân hay oán trách kẻ giết người. Sự im lặng của họ khiến ai chứng kiến cũng xót xa, ám ảnh.
Mỗi lần Dũng kể lại chi tiết quá trình gây án, khuôn mặt hai chị em chị Thanh tái đi, đôi môi mím chặt, cố kìm lại sự đau đớn, giận dữ.
![]() |
| Người nhà bị cáo và bị hại được xếp ngồi cạnh nhau trong phiên tòa. Từ phải qua trái là chị Thanh, chị Oanh, ông Hùng và chị Hoa. Ảnh: Hoàng Như. |
Trong khi đó, ông Hùng thể hiện sự căm giận của mình khi đề nghị HĐXX tử hình Dũng. Người đàn ông mất vợ và các cháu gay gắt nói: “Tội ác của Dũng là không thể tha thứ. Dù Dũng có đền cả nghìn tỷ đồng cũng không bù đắp được nỗi đau mà hắn gây ra cho chúng tôi”.
Phiên tòa trở nên hỗn loạn vì sau khi tòa tuyên án, Dũng nhoẻn miệng cười bước ra khỏi phòng xét xử. Hành động này khiến người thân của các bị hại bức xúc, gây nên cảnh hỗn loạn ở chốn công đường.
Sau khi tòa tuyên án tử hình Dũng, ông Hùng chia sẻ nguyện vọng muốn biết và chứng thực kẻ sát nhân đã chết thực sự khi bản án được thi hành.
Còn chị Oanh thể hiện thái độ căm giận: “Án tử hình đối với Dũng còn quá nhẹ. Nếu có thể, tôi muốn hắn phải chịu cực hình đau đớn nhất”.
Theo Hoàng Lam - Hoàng Như (Zing.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (17 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (25 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (47 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)


