-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Pháp luật
02/11/2022 13:30‘Tịnh thất Bồng Lai' lừa cộng đồng, trục lợi từ thiện như nào?
Biến gia thành tự và lai lịch đáng ngờ của “Thầy ông nội”
Việc Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) được xác định là dựa trên kết quả giám định ADN của 28 cá nhân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, dấu hiệu về lừa đảo tại “Tịnh thất Bồng Lai” ít nhiều đã được làm rõ từ trước.
Điều đầu tiên cần nói đến là điểm “Tịnh thất Bồng Lai” hay sau này đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” vốn là nơi biến gia thành tự.
Cụ thể, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, quê An Giang) về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) mua nhà đất rồi tự biến thành một cơ sở tôn giáo. Sau đó, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, quê An Giang) về đây sinh sống, tự phong là trụ trì, hòa thượng Thích Tâm Đức hay “Thầy ông nội”, luôn miệng giới thiệu “Tịnh thất Bồng Lai” là chùa.
Những người sinh sống trong hộ bà Cúc đã thiết kế căn thờ Phật trong nhà như chánh điện của tu viện Pháp giáo. Họ đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu… tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội.
Trước đây, chính quyền tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh và có khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.
Những đứa trẻ gọi là “chú tiểu” sinh sống tại đây, sự thật không phải là trẻ mồ côi, đang sống cùng mẹ ruột nhưng xưng hô hàng ngày bị gọi khác đi, nhằm che giấu; trong giấy tờ liên quan có tên mẹ, nhưng tên cha cũng bị che giấu đi một cách có ý đồ.
Điều đáng ngờ là về lai lịch của người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Đức hay “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân, đến nay cơ quan chức năng cũng đã làm rõ.
Cụ thể, từ trước đến nay, ông Vân chưa từng tu hành ở chùa nào. Sau năm 1975, ông từ quê An Giang lên TP.HCM và sau đó là có những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo từ thiện.
Những năm 1990, ông Vân lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa… chuyên tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép, bị tố mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện, bạo hành trẻ em… Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ, chứng cứ để điều tra hình sự nên khi đó chính quyền huyện Bình Chánh đã dẹp bỏ cơ sở trên.
Bẵng đi một thời gian, đến khoảng năm 2014 - 2015, ông Lê Tùng Vân “tái xuất hiện” tại cơ sở mang tên “Tịnh thất Bồng Lai”, một hình thức “bình mới rượu cũ” cũng nhắm đến mục đích là “lừa đảo từ thiện”.
Hoạt động “lừa đảo từ thiện” diễn ra như nào?
Có thể nói, hoạt động lừa đảo, trục lợi từ thiện xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” biến tướng, nhiều tinh vi hơn so với cơ sở Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh trước đây, là có sự tiếp tay của mạng xã hội, thậm chí là lợi dụng cả sóng truyền hình. Đây là vấn đề Công an tỉnh Long An nên xem xét trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo” xảy ra tại cơ sở biến gia thành tự này.
Điều đầu tiên kể đến là việc những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những kịch bản bài bản, tính toán tinh vi khi xây dựng hình ảnh những cá nhân trước cộng đồng.
Cụ thể, năm 2014, 'đệ tử' Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” và đạt giải Á quân.
Ba năm sau, hai người tự giới thiệu là thầy, tu sĩ của “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên, đã tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng mặc đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được “Thầy ông nội” nhận nuôi. Và họ đã được đón nhận.
Hai năm liên tiếp sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia hai mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đều đạt giải cao. Chính hình ảnh của những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu và có tài năng mà mang danh “trẻ mồ côi” đã làm lay động bao trái tim, từ đó những nguồn tiền từ thiện trong và ngoài được đã đổ về “Tịnh thất Bồng Lai”.
“Tịnh thất Bồng Lai” sau đó đã cho ra đời hàng loạt kênh Youtube như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…
Riêng kênh “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ”, nay đã 2,13 triệu lượt đăng ký, những người lớn tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những kịch bản để khai thác triệt để hình ảnh của những đứa trẻ được giới thiệu là “mồ côi”. Trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với hai số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo.
Ngoài ra, những cá nhân ở “Tịnh thất Bồng Lai” còn quản lý hàng loạt các trang Facebook cá nhân, Fanpage… Tất cả những kênh thông tin mạng xã hội như nói trên đều chung mục đích kêu gọi từ thiện.
Có thể nói, bao nhiêu năm nay, “Tịnh thất Bồng Lai” đã đưa ra những thông tin sai sự thật một cách có chủ đích như: Là chùa, là người tu hành, là nơi nuôi trẻ mồ côi… và lợi dụng mạng xã hội, sự dễ dãi của các game show truyền hình để đánh bóng hình ảnh. Chính vì thế, từ trước đến nay, khoản tiền từ thiện của rất nhiều người trong, ngoài nước đổ về “Tịnh thất Bồng Lai” cũng không ít.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (19:18)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (50 phút trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (1 giờ trước)
- Lai Châu: Cháy nhà trong đêm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- ACV: Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh do đứt gãy nguồn cung nhiên liệu (1 giờ trước)
- Cơ thủ Việt Nam đồng loạt rút khỏi giải billiards tại Trung Quốc để phản đối "đường lưỡi bò" (2 giờ trước)
- Người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball được bác sĩ hàng xóm cứu sống kỳ diệu (2 giờ trước)
- Cập nhật lịch thi lớp 10 Hà Nội 2026: Chi tiết giờ phát đề, thời gian làm bài các môn (2 giờ trước)
- Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người ở vườn quốc gia, manh mối quan trọng từ dòng chữ trên áo nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong (2 giờ trước)