Đưa con đến viện khám, thấy bác sĩ thu tiền không có hóa đơn, Thức gọi điện de dọa trưởng khoa xét nghiệm tống tiền để đổi lấy im lặng.

Đưa con đến viện khám, thấy bác sĩ thu tiền không có hóa đơn, Thức gọi điện de dọa trưởng khoa xét nghiệm tống tiền để đổi lấy im lặng.

Trước đó vào ngày 26/5, Thức đưa con trai 9 tuổi đến Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín cấp cứu. Tại đây, Thức đã mua gói test giá 150.000 đồng để con được xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết NS1.

Khi nhận kết quả xét nghiệm, Thức được lãnh đạo Khoa xét nghiệm của bệnh viện giải thích là mua thiết bị ở bên ngoài nên không có hóa đơn thanh toán.

Truong khoa benh vien huyen bi nguoi nha benh nhan tong tien hinh anh 1

Nguyễn Quảng Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Huyền.

Thấy việc thu tiền không có hóa đơn của các bác sĩ là sai, tối cùng ngày Thức đã liên lạc với Trưởng khoa xét nghiệm yêu cầu đưa 3 triệu đồng, nếu không sẽ báo cáo vụ việc lên giám đốc bệnh viện.

Tối 27/5, khi lúc “giao dịch” trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, Thức lại đòi lấy 5 triệu và được vị Trưởng khoa xét nghiệm đồng ý.

Thấy việc "làm ăn" dễ, chiều 30/5, Thức tiếp tục gọi điện yêu cầu đưa thêm 10 triệu đồng. Sáng 1/6, khi đang nhận tiền Thức bị công an ập vào bắt giữ.

Truong khoa benh vien huyen bi nguoi nha benh nhan tong tien hinh anh 2

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo H.Cư (Tri Thức Trực Tuyến)