-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Pháp luật
20/07/2026 13:48Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần trung ương: Chuyến nghỉ dưỡng 5 sao ở Đà Nẵng và những chiếc phong bì "bịt mắt" bác sỹ trưởng khoa
Kỳ nghỉ xa xỉ của gia đình bác sỹ do "bà trùm" đài thọ
Hồ sơ vụ án cho thấy, sau một giai đoạn bỏ trốn khỏi bệnh viện từ ngày 18/8/2021, đến ngày 16/10/2023, "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh đã quay trở lại Khoa điều trị bắt buộc nữ của Viện Pháp y tâm thần trung ương nhằm tiếp tục thực hiện việc chữa bệnh bắt buộc.

Tại đây, từ tháng 7/2024, bác sỹ Tạ Trung Kiên được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Mai Anh. Đến ngày 2/12/2024, ông Kiên chính thức được giao nhiệm vụ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ. Vợ ông là bà Trần Thùy Linh, hiện đang là điều dưỡng công tác tại Khoa điều trị bắt buộc nam.
Trong quãng thời gian Mai Anh nằm viện, một sự việc đáng chú ý đã diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 24/6/2024. Bác sỹ Tạ Trung Kiên cùng vợ và hai người con đã được chính "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh tổ chức, đài thọ toàn bộ chi phí cho một chuyến nghỉ dưỡng cao cấp tại Khách sạn 5 sao Four Points by Sheraton Đà Nẵng. Chuyến đi này còn có sự tham gia của các thành viên khác thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương. Suốt những ngày nghỉ tại Đà Nẵng, bác sỹ Kiên đã nhiều lần gặp gỡ, giao lưu ăn uống cùng vợ chồng của Mai Anh.
Đổi lại những đặc quyền xa xỉ này, vị bác sỹ phụ trách khoa đã nhắm mắt làm ngơ trước hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của bệnh nhân. Ông Kiên bị cáo buộc đã bỏ qua việc Nguyễn Thị Mai Anh liên tục tự ý ra khỏi khoa, tự do trốn viện, thậm chí là thoải mái đi du lịch cùng với các điều dưỡng của khoa điều trị.
Màn kịch lừa dối cơ quan điều tra và những chiếc phong bì giấu tên
Sự bao che của vị bác sỹ phụ trách khoa được thể hiện rõ nét qua những lần lực lượng chức năng đến xác minh thực tế.
Vào khoảng 10h30 ngày 20/12/2024, khi ông Nguyễn Đức Quang – điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội – đến Khoa điều trị bắt buộc nữ để làm việc, bác sỹ Kiên đã quả quyết cung cấp thông tin: “Nguyễn Thị Mai Anh có mặt điều trị tại Khoa điều trị bắt buộc nữ, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, cần tiếp tục điều trị. Viện Pháp y tâm thần trung ương vẫn đang tiếp tục điều trị cho Mai Anh”. Thế nhưng, thực tế vào ngày hôm đó, "bà trùm" hoàn toàn biến mất, không hề có mặt tại viện.
Kịch bản này tiếp tục lặp lại vào khoảng gần 15h ngày 24/1/2025. Vẫn là điều tra viên Nguyễn Đức Quang tới viện để xác minh tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, bác sỹ Kiên vẫn tráo trở khẳng định bệnh nhân đang có mặt tại khoa và bệnh đang thuyên giảm. Một lần nữa, cơ quan điều tra xác định Mai Anh không hề xuất hiện tại bệnh viện trong ngày này.
Đến chiều ngày 13/2/2025, một điều tra viên khác là ông Trần Hải Dương thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục đến xác minh về việc khám chữa bệnh bắt buộc của Mai Anh. Bác sỹ Kiên vẫn che giấu bằng lời giải trình: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai Anh tinh thần không ổn định, hay cáu gắt, không tiếp xúc với người khác, cần tiếp tục điều trị”. Nhưng trên thực tế, "bà trùm" lúc này cũng đang ở ngoài khuôn viên bệnh viện.
Song song với chuyến du lịch Đà Nẵng, "bà trùm" Mai Anh còn có 2 lần trực tiếp chi tiền cho bác sỹ Kiên thông qua Trần Đại Quân (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ). Cụ thể, vào tháng 3/2025 và tháng 4/2025, Mai Anh đã bảo điều dưỡng Quân mang các phong bì chứa 20 triệu đồng đến phòng làm việc riêng của bác sỹ Kiên, để lại trên bàn kèm lời nhắn: “Quà của chị Mai Anh”.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 28/5/2025, cấp dưới tiếp tục báo cáo với ông Kiên về việc được Mai Anh tài trợ 35 triệu đồng, một bệnh nhân sắp vào khoa tài trợ 10 triệu đồng và nhóm 5 bệnh nhân khác tài trợ 19,5 triệu đồng nhằm hỗ trợ quỹ đi nghỉ dưỡng của khoa. Trước thông tin này, bác sỹ Kiên đồng ý nhận 10 triệu đồng của bệnh nhân mới để đưa vào quỹ công đoàn khoa, riêng số tiền còn lại của Mai Anh và nhóm bệnh nhân kia thì yêu cầu hoàn trả.
Với những sai phạm mang tính hệ thống nêu trên, bác sỹ Tạ Trung Kiên và vợ là Trần Thùy Linh đã bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố về tội danh "Nhận hối lộ".
Khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can Tạ Trung Kiên thừa nhận việc điều dưỡng Quân có 2 lần mang phong bì tiền đến phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, vị bác sỹ này cố tình thanh minh rằng, sau khi người đưa tiền rời đi, ông không hề kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu tiền mà đã chủ động cầm chiếc phong bì đó mang xuống buồng bệnh để trả lại tận tay cho Nguyễn Thị Mai Anh. Cựu phụ trách khoa còn khai nhận bản thân đã nói với "bà trùm" một câu đạo lý: “Không nhận vật chất, chỉ nhận tình cảm”.
Mặc dù vậy, sau quá trình đối soát và kiểm tra kỹ lưỡng các chứng cứ, Cơ quan điều tra khẳng định lời khai bào chữa này của bác sỹ Tạ Trung Kiên hoàn toàn là sự dối trá và hoàn toàn không có căn cứ pháp lý. Hiện vụ án đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (17:33)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (17:15)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (17:02)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (1 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (2 giờ trước)